Hiế‌ּp dâ‌ּm con gái ruột 18 lần, nhận án chung thân

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì không kiềm chế được cơn dụ‌ּc vọn‌ּg thấp hèn, lợi dụng lúc vợ dẫn các con đi chơi, ở nhà chỉ có hai cha con, Ksor Nuân (SN 1980, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với chính con gái ruột của mình đến 18 lần mới bị phát hiện…
Hiế‌ּp dâ‌ּm con gái ruột 18 lần, nhận án chung thân
bị cáo Ksor Nuân, người cha vô nhân tính tại phiên tòa.
Người cha vô nhân tính 
Ngày 22/4, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Ksor Nuân về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em” điều đặc biệt chính là bị hại trong vụ án này lại là con đẻ của bị cáo, cháu Ksor H’Li (SN 2000, đang là học sinh).
Theo cáo trạng, từ khoảng trong tháng 4/2012 đến 15/11/2013, cháu đã bị cha ruột của mình thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi đến 18 lần.
Lần thứ nhất, là vào khoảng 12 giờ trưa (không xác định được ngày) tháng 4/1012, sau khi mẹ của cháu là H’Pơ và các em đã đi chơi hết, trong nhà chỉ có hai cha con là H’Li và cha ruột ở nhà.
Khi đó, H’Li đang học bài thì người cha Ksor Nuân ngủ dậy, thấy vợ đã đi vắng và không gian im ắng, người cha tội lỗi đã nảy sinh ý định hiế‌ּp dâ‌ּm cháu H’Li nên đã đưa tay kéo cháu H’Li lên giường. Thấy vậy cháu H’Li hoảng hốt la lên nhưng Ksor Nuân đã nhanh tay bịt miệng cháu lại và đe dọa “nếu hét to hay cử động thì sẽ giết”.
Người cha nhẫn tâm đã không để ý đến những lời van xin của con gái mà quyết tâm thực hiện bằng đước hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của mình, bé H’Li đã chống cự và hét toáng lên nhưng do người cha quá thô bạo và nhiều lần đòi “đánh, giết” nên em đành bất lực để cho người cha muốn làm gì thì làm…rồi lăn ra ngủ tiếp.
Đến 15h cùng ngày, sau khi ngủ dậy vẫn chưa thấy vợ và các con đi chơi về, dục tính lại nổi lên người cha vô nhân tính lại tiếp tục kéo cháu H’Li lên giường và thực hiện hành vi đồi bại lần hai.
Liên tiếp khoảng thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2013, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Ksor Nuân đã hiế‌p dâ‌m cháu H’Li tổng cộng thêm 16 lần nữa ở những địa điểm khác nhau và tiếp tục đe dọa để cháu H’Li không dám hé răng nói với ai kể cả mẹ mình là chị H’Pơ.
Lần cuối cùng là vào khoảng 19h ngày 15/11/2013, Ksor Nuân dẫn cháu H’Li đi bắt ếch ở khu vực bờ sông Ba (thuộc buôn H’Ngôm, xã Chư Drăng, huyên KrôngPa, tỉnh Gia Lai) khi đến bãi đất trống Ksor Nuân thực hiện hành vi thú tính với con gái H’Li rồi chở cháu về nhà như không có việc gì xảy ra.
Đến ngày 20/11/2013, chị H’Pơ phát hiện thấy con gái xanh xào, gầy guộc và có biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi, sau cùng cháu H’Li đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Quá đau lòng và phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của người cha đối với con gái ruột, ngay sau đó chị H’Pơ đã làm đơn tố cáo Ksor Nuân gửi đến Công an sở tại.
Khoảng 7h ngày 21/11/2013, Ksor Nuân đã đến Công an huyện KrôngPa để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Bản án nghiêm minh cho người cha vô nhân tính
Xét thấy hành vi của Ksor Nuân quá nguy hiểm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, trái với luân thường đạo lý cũng như làm băng hoại đạo đức của người Việt Nam nên ngày 22/4/2014, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai xác định bị cáo Ksor Nuân phạm tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em” theo quy định tại khoản 4 điều 112, Bộ luật Hình Sự và tuyên phạt Ksor Nuân nhận án chung thân cho hành vi phạm tội của mình.
Người phạm tội thì cũng đã lãnh nhận hình phạt thích đáng nhưng sự việc xảy ra đã là nỗi đau quá lớn và hết sức chịu đựng, gánh nặng nuôi cả gia đình giờ đây đè nặng lên vai chị H’Pơ khi một mình chị phải nuôi dạy đến năm đứa con.
Tại phiên tòa hôm nay chị căm hận người chồng của mình đến độ không một lần muốn nhìn mặt, mang theo đứa con út còn nhỏ dại nhưng chỉ đến khi một người quen đến tỏ ý bồng con cho chồng nhìn mặt thì chị cũng miễn cưỡng đưa con cho người đó bế đến cho Ksor Nuân.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật