Khám phá cách Nhã Phương ‘cưa trai đẹp’ trong Vừa đi vừa khóc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là phải truy đuổi đến cùng, thậm chí là xì lốp xe để người trong mộng đèo về nhà!
Khám phá cách Nhã Phương ‘cưa trai đẹp’ trong Vừa đi vừa khóc
Ảnh minh họa

1. Truy đuổi đến cùng

Ngay trong tập 1 của bộ phim truyền hình Vừa đi vừa khóc, Thêu (Nhã Phương) đã lộ mặt là cô nàng mê trai nhất-quả-đất. Thêu nấu cơm và đi tìm Đông Dương (Minh Hằng) để đưa cơm cho anh ăn. Đang làm việc, nghe tiếng Thêu gọi, anh chàng Dương sợ hãi trốn biệt tăm. Nhưng Thêu không bỏ cuộc. Cô dọa sẽ ngồi chờ anh đến khi nào xuất hiện mới thôi, làm Dương phải ra mặt. Vừa ngồi ăn, Dương vừa nghe cô tham vãn mà hết hồn: “Sao anh sợ em dữ vậy. Em là cô gái đáng yêu chứ có phải hùm beo cọp dữ gì đâu”.

 

 

2. Xì lốp xe để người trong mộng đèo về nhà

Trong tập 3 của phim, Thêu vẫn tiếp tục bám theo Đông Dương bằng mọi cách. Khi khung thêu của Lụa (Ninh Dương Lan Ngọc) bị gãy, Thêu nghĩ ra “chiêu” nhờ Dương đến nhà để sửa. Bá đạo hơn, Thêu quyết định xì lốp xe để được Đông Dương đèo về nhà. Không còn cách nào khác, Đông Dương để xe Thêu ở lại và đưa cô về. Ngồi sau xe Dương, cô nàng Thêu thích thú hò hét và còn tranh thủ vòng tay ôm Đông Dương khiến anh chàng sợ hết hồn.  Đến nhà, Thêu chăm sóc Dương đủ kiểu: quạt mát, pha nước cho uống và còn “gạ gẫm” anh chàng ở lại ăn cơm, làm Dương càng thêm sợ hãi.

 

 

3. Sướng như điên khi được Đông Dương tặng quà

Thình lình, Thêu nhận được 1 cái đầm chấm bi màu xanh của Lụa đưa cho, cô nàng vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên khi truy hỏi, biết là của Đông Dương tặng (thực ra là chiếc đầm Dương tự mua cho mình nhưng bị Lụa “cướp”), Thêu sung sướng phát điên. Cô nàng chạy sang khoe với bà Nội (Lê Thiện), hai bà cháu ôm nhau nhảy “tưng tưng” như con nít. Cô nàng còn mơ đến ngày được về làm dâu nhà Dương, và đẻ cho bà Nội một đàn cháu toàn con trai, cho bà bế đến mệt thì thôi.

 

 

4. Mặc hoài 1 chiếc váy được tặng

Nghe Đông Dương gọi điện đến nhà để nhờ giúp đỡ, Thêu cuống cuồng chuẩn bị. Việc đầu tiên là ủi khô chiếc váy “người yêu” tặng để chứng minh cô thích anh đến thế nào. Thêu giao cho Lụa ra canh cổng để kéo dài thời gian. Cô em gái xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ bằng việc hỏi thăm sức khỏe từ bà Nội đến chị Chanh (Phương Thanh) và cả chồng con chị. Trước sự hồn nhiên của Lụa, Đông Dương rất ngạc nhiên nhưng cũng  gật đầu lia lịa trả lời “khỏe”. Cuối cùng Thêu cũng xuất hiện trong chiếc váy xanh, trang phục mà mỗi lần nhìn thấy Dương đều đau lòng.

 

 

5. Dùng mỹ nhân kế để cứu người yêu

Dương bị Lố (La Quốc Hùng) gọi điện mắng cho một trận và bị dọa sẽ gặp đâu đánh đó vì tội dám nói xạo là không yêu Thêu, làm anh chàng rất sợ. Dương bèn nghĩ cách sang nhờ Thêu cứu mình bằng cách nói với Lố rằng Dương không yêu Thêu và sang năm họ không làm đám cưới. Nhưng Thêu từ chối thẳng thừng. Nhưng rồi cô vẫn nghĩ ra cách để cứu Đông Dương. Cô gọi điện gọi Lố đến nhà đề nghị mua cá. Lố đến nơi, Thêu đã “gài độ” Lố bằng cách nói bóng gió rằng mình rất ghét những kẻ đánh nhau. Thế là chàng Lố đã mắc mưu.

 

 

6. Thêu áo gối tặng trai đẹp

Vẫn tiếp tục chiến dịch “cua trai đẹp” không biết mệt mỏi của mình, Thêu thức đến 3 giờ sáng để may một chiếc áo gối, trên đó thêu 2 con cá vàng quấn quýt lấy nhau. Cô nghĩ rằng, khi Đông Dương nằm ngủ trên chiếc gối, sẽ mơ đến mình và yêu mình luôn. Nghe cô em Lụa cũng muốn thêu áo gối có 2 con cá vàng để tặng cho chàng Lố bán cá, Thêu bác bỏ ngay ý nghĩ này. Cô lý luận rằng áo gối thêu cá vàng là ý tưởng độc quyền của mình, Lụa hãy thêu thứ khác đi.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật