Ở nhà bố toàn hôn mẹ!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Múp đến cơ quan bố chơi. Thấy con được mọi người quý, bố hứng chí hôn con một cái, bảo: “Yêu con trai quá“. Ai ngờ Múp đẩy ra và nói: “Bố đừng xạo. Ở nhà bố toàn hôn mẹ!“.
Ở nhà bố toàn hôn mẹ!
Bố đừng nói xạo, ở nhà bố toàn hôn mẹ!

1. Bố và Múp đang ăn lạc, Múp buồn ị quá đi tìm bô để ị. Trước khi đi Múp còn quay lại dặn bố: “Bố ơi con ị thì bố đừng ăn hết bố nhé!”.

2. Mẹ đang ăn cơm, bà ăn xong rồi.

Múp: Mẹ ơi cho con đi ị bô!

Bà: Để bà cho con đi nhé!

Múp: Không, mẹ cơ. Bà đừng có mà mơ mộng!

3. Một hôm Múp đi mẫu giáo về hỏi ba: "Tên con đánh vần như thế nào?".

- "Khờ anh khanh sắc Khánh".

Múp suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Không đâu, con thích khờ anh khanh nhọn Khánh cơ”.

4. Hồi Múp học lớp 1, bố mẹ nó và ông bà thỉnh thoảng lẫn lộn cứ tưởng người này đón rồi nên không đón nữa, báo hại Múp đứng chờ ngoài cổng trường cả tiếng. Một lần bố đến trường đón Múp xong đứng nói chuyện với bố của bạn cùng lớp.

Bố kia bảo: “Có nhiều bậc phụ huynh rất hay quên đón con, để con tội nghiệp bơ vơ ngoài cổng trường”.

Bố Múp chột dạ nghĩ ngay tới mình nên đang tìm cách đánh trống lảng, không ngờ Múp nghe lỏm chuyện nên hóng hớt ngay:Bố cháu thế đấy!

Bác kia ngại quá, cố không nhìn Múp để Múp quên đi. Thế mà thấy thế, Múp còn vòng ra tận trước mặt ông ý mà nhắc lại:Chính bố cháu đấy!

5. Hồi Múp 5 tuổi, đi học chiều mẹ đón về, cô mách hôm nay Múp nghịch mãi mới chịu ngủ. Lúc đấy mẹ chỉ hỏi:

- Sao lại thế hả con?

- Múp: Mẹ con ở đây thì dịu dàng thế, ra đường là mắng ngay!

Mẹ... chết đứng, còn cô giáo cứ tủm tỉm cười.

6. Mẹ đang nấu cơm trong bếp, Múp vừa chơi ở phòng khách vừa xem tivi. Bỗng nhiên mẹ nghe tiếng con quát:

- Chú, chú không được ăn má cô. Mẹ ơi, chú ăn má cô, chú hư quá! Cô đau.

7. Mẹ đang cho em của Múp ti ở trong phòng. Múp chạy vào nhìn thấy nói:

- Mẹ cho em bé ti cẩn thận kẻo ba nhìn thấy ti nha!

- Nếu ba nhìn thấy thì sao con?

- Để ba nhìn thấy là ba cũng đòi ti như em bé đấy mẹ ạ!

8. Bố mẹ Múp mời sếp của bố Múp về nhà ăn tối. Múp tỏ ra rất quý khách, cứ đòi bác phải ngủ lại qua đêm với nhà mình. Múp bảo khách:

- Bác ngủ lại nhà cháu nhé. Cháu cho bác ngủ ở giường cháu, đánh bàn chải đánh răng của cháu và mặc cả pijama của cháu nữa.

- Cảm ơn cháu. Nhưng bác e là khô‌ּng mặ‌ּc vừa bộ pijama của cháu quá!

- Không sao đâu bác ạ. Bác có thể ngủ giống bố cháu. Bố cháu lúc đi ngủ thường chẳng mặc gì hết á.

9. Bố cho Múp đến cơ quan bố chơi. Vì Múp rất bụ bẫm, dễ thương nên mọi người thích lắm. Bố cháu thấy Múp được mọi người cưng quá nên hứng chí bế con lên hôn một cái vào má và bảo: "Yêu con trai quá". Ai ngờ Múp đẩy ra và bảo:

- Bố đừng có xạo. Ở nhà bố toàn hôn mẹ!

Cả cơ quan bố được một trận cười vỡ bụng.

10. Mẹ Múp bảo bố:

- Anh gọi điện cho thằng Tí hỏi xem nó có ở bên nhà cụ không.

- Múp: Sao mẹ lại gọi là thằng Tí? Mẹ phải gọi là cậu Tí chứ (Tí là tên cậu ruột của Múp mà). Con có gọi là thằng Tí bao giờ đâu! Mẹ tự phạt mình đi!

- Mẹ: Mẹ xin lỗi, mẹ nhỡ mồm!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật