Những chiêu ‘tòm tem’ siêu tinh vi của ông chủ với ô sin

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thời đại ai ai cũng có nhu cầu thuê ô sin khiến cho nhiều bà vợ thêm nỗi lo nghĩ cách giám sát để chồng không tơ tưởng, vấn vương đến ô sin.
Những chiêu ‘tòm tem’ siêu tinh vi của ông chủ với ô sin
Ảnh minh họa

Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những kẻ "ăn trộm" cũng có đủ chiêu trò, kế sách tinh vi để qua mặt các "sư tử Hà Đông".

Chị Tuyết (Hà Nội) vô cùng choáng váng khi nhìn chồng và con bé giúp việc đang âu yếm nhau trong công viên gần nhà. Chị thật không ngờ một người đàn bà thông minh, xinh đẹp, có học thức như chị lại bị chồng và con bé giúp việc qua mặt dễ dàng như thế. Mà nếu chị chủ quan khinh địch để bị bắn sau lưng thì đã chẳng có chuyện gì để bàn, đằng này chị luôn luôn ở trong tâm thế phòng vệ, quản chồng từng bước đi vậy mà chị vẫn bị họ cho ăn cú lừa ngoạn mục.

Vốn khá kĩ tính và không tin vào sự giới thiệu của các trung tâm giới thiệu người giúp việc nên chị Tuyết đã khó khăn, gian khổ về quê tận Nghệ An để nhờ anh em, họ hàng tìm ô sin. Sau khi "phỏng vấn" vài ba ứng cử viên thì chị chọn cô bé tên Mai vì nhìn con bé hiền lành, chân chất và nghe đâu gia đình rất nghèo nên nó phải bỏ học giữa chừng kiếm tiền nuôi các em.

Từ một con bé đen nhẻm, gầy gò con bé Mai ngày càng phổng phao, trắng trẻo vì suốt ngày ở trong nhà và công việc nhà chị Tuyết cũng không có gì vất vả. Con bé luôn lễ phép, gọi cô chú xưng cháu với vợ chồng anh chị. Chị Tuyết thấy nó thật thà nên rất thương và đã tạo điều kiện cho con bé đi học bổ túc buổi tối ở một trung tâm gần nhà. Vì sợ con bé chưa quen đường ở phố nên trong những tuần đầu chị tranh thủ khi đi tập thể dục thì chở nó đến trường và lúc về thì chồng chị đi tập thể dục ghé đón luôn. Khoảng nửa tháng khi con bé nói rằng đã quen đường và có thể tự đi bộ đến trường chị với anh mới thôi không giám sát, đưa đón mỗi khi nó đi học.

Có một điều rất lạ khiến chị Tuyết sinh nghi là thời gian chồng chị cũng chạy bộ ở công viên lâu hơn mọi khi. Lạ hơn nữa là dạo gần đây anh tỏ ra quan tâm, khen vợ nhiều hơn, điều mà từ trước đến nay anh vốn ít khi thể hiện. Chị giám sát anh chặt chẽ hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì bất thường xẩy ra. Duy chỉ thời gian anh đi tập thể dục là ngoài tầm kiểm soát của chị.

Một hôm, chị đã lén đi theo chồng và sự thật đã bị phơi bày. Chị ngã ngửa khi thấy anh và con bé Mai tay trong tay ngồi tìn‌h t‌ự, vuốt ve, sờ mó nhau ở một góc khuất của công viên. Vô cùng tức giận, đau đớn, nhục nhã chị cố kìm nén cơn giận không bắt chồng khai báo. Ngay tối hôm đó, chị gửi trả con bé về quê dù nó van xin được ở lại. Chồng chị chắc đoán biết vợ đã biết được điều bậy bà anh làm nên lẻn lên phòng chứ không giám can gián vào việc của hai cô cháu. Chị Tuyết từ đó thề rằng không bao giờ thuê người giúp việc ở trong nhà nữa vì chẳng khác gì nuôi giặc trong nhà.

Hoàn cảnh của nhà chị Linh (Linh Đàm) thì lại oái oăm theo kiểu khác. Chị Linh vốn không ưa những cô gái quá trẻ nên chị thuê một cô giúp việc cùng quê Hà Tây và đã có chồng, hai con. Chồng chị tháng nào cũng về quê thăm bố mẹ nên tiện thể anh cho cô giúp việc quá giang về thăm nhà. Và chị Linh không ngờ chính điều dễ dãi đó đã khiến họ nảy sinh tình cảm và chị chỉ biết sự thật khi một cậu em vô tình bắt gặp chồng chị chở ô sin vào một nhà nghỉ ở trên trục đường về quê.

Khi chị yêu cầu chồng và cô giúp việc "khai báo" thì họ nói rằng chỉ mới vào nhà nghỉ 2 lần và không may bị bắt gặp. Chị Linh không ngờ chồng cô dám chê vợ phố, trẻ trung, xinh đẹp để lên giường với người đàn bà có chồng con lại hơn tuổi anh. Sau khi cho ô sin nghỉ việc, thật may chồng chị Linh biết hối lỗi và dù đã tha thứ cho chồng nhưng chị vẫn thấy mình không thể đặt niềm tin nơi chồng.

Chồng chị Thủy (Xã Đàn, Hà Nội) lại tòm tem với giúp việc nhờ lý do nghỉ ốm. Chị Thủy luôn thấy mình may mắn vì thuê được cô giúp việc tốt bụng, nhanh nhẹn quán xuyến được mọi việc trong gia đình. Chồng chị là một người khá khó tính và không ưa mấy trò trăng hoa. Trong việc tiếp xúc hằng ngày anh luôn giữ khoảng cách với người giúp việc. Có lẽ vì như thế nên chị Thủy có phần an tâm và không nghĩ chồng lại len lén xin nghỉ giữa giờ ở công ty để về tình tang với ô sin.

Nếu không có một hôm, do có việc đột xuất chị về nhà giữa buổi thì thấy xe và đôi giày của chồng ở bậc cửa. Chị nhẹ nhàng đi vào thì thấy phòng ngủ của anh chị khép hờ, cô giúp việc cũng không có mặt ở bếp. Chị linh tính có điều không hay xẩy ra và khi bước vào phòng ngủ thì chị choáng váng trước cảnh chồng và ô sin đang âu yếm nhau say đắm. Sau khi cho ô sin nghỉ việc, chị Thủy và chồng mất thời gian khá lâu mới hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật