Thái Lan: Nam sinh viên chuyển giới hai lần vì giác ngộ đạo Phật

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa qua, truyền hình Thái Lan đưa tin về một nam thanh viên đang là sinh viên năm thứ 4 tại một trường đại học ở Bangkok tên Namnao.
Thái Lan: Nam sinh viên chuyển giới hai lần vì giác ngộ đạo Phật
Nam sinh viên chuyển giới hai lần vì giác ngộ đạo Phật

Anh này cho đến năm thứ 3 vẫn là một “cô nàng chuyển giới” nhưng sau đó đã quyết định phẫu thuật về giới tính thật của mình mới đây.

Hình ảnh trước đây và hiện nay của Namnao

Namnao tâm sự trên truyền hình, khi chào đời, chỉ đến năm 7 tuổi, anh đã cảm thấy mình có xu hướng là phụ nữ. Vì thế, anh đã tâm sự với gia đình và được cha mẹ ủng hộ. Được sự ủng hộ của gia đình, anh đã tiến hành chuyển giới từ nam thành nữ năm 7 tuổi. Sau đó, trong quá trình phát triển, anh đã phẫu thuật mũi, làm ngực, phẫu thuật mặt để được giống con gái hơn.

Cho đến năm thứ 2,3 đại học, Namnao được bạn bè quý mến với hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài. Nhưng sau một thời gian tu tập kéo dài 12 ngày, Namnao đã thấy rằng, bản thân mình vẫn hợp với giới tính ban đầu. Anh quyết định phẫu thuật lại lần nữa để trở về giới tính thật của mình.

Hình ảnh năm 2, năm 3 và hiện nay

“Cha mẹ của tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi cảm thấy bình thản lắm, ngay cả ngày ngày khi cạo râu, tôi cũng học được nhiều điều mà trước đây không biết. Tôi lại quay trở về phong cách nam tính. Tôi nghĩ rằng tôi đã giác ngộ nhờ Phật pháp, tôi thực sự là người đàn ông chứ không phải phụ nữ”, anh tâm sự trên truyền hình Thái Lan.

Trước Namnao, dư luận Thái Lan từng có một trường hợp tương tự cũng chuyển giới thành nữ và sau đó thành nam. Đó chính là cựu Hoa hậu chuyển giới năm 2009 của Thái. Cô sau đăng quang, đột ngột tuyên bố xuất gia vĩnh viễn và quyết định quay về giới tính cũ.

Namnao tâm sự trên truyền hình

Ảnh của Namnao trong thời gian tu tập
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật