bị cáo tóc đã lốm đốm hoa râm này luôn cúi đầu và thi thoảng lén nhìn xuống phòng xử. Nhìn vẻ lén lút và có phần e thẹn của Nguyễn Văn An khi đại diện cơ quan công tố đọc bản cáo trạng công bố tội danh, ít ai nghĩ rằng gã đàn ông đang đứng trước mặt lại dám làm cái việc đồּi bạּi ấy.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Hòa Bình, An vốn có nghề lái máy ủi và có vợ con đàng hoàng nhưng vốn tính trăng hoa, sống thiếu trách nhiệm với gia đình, An cặp kè rồi chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Nhu.
Khoảng 18h ngày 27/10/2013, An đi làm về trước, thấy cháu Nguyễn Thị H (SN 2004) là con của chị gái chị Nhu đang tha thẩn chơi một mình, vắng người nên An nảy sinh tà dâm. An giả vờ rủ cháu H đi lên núi Đúng (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) chơi rồi dùng vũ lực hiếp dâm cháu bé. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồּi bạּi thì có ánh đèn xe máy rọi đến nên An phải dừng lại, chở cháu bé về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cháu H đã kể lại với người thân. Bức xúc trước hành vi đồּi bạּi của Nguyễn Văn An, gia đình cháu H đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an có đủ căn cứ bắt khẩn cấp An về hành vi hiếּp dâּm trẻ em.