Lá thư trong chai cập bến sau 101 năm lênh đênh ngoài biển

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bảo tàng Đức vừa trao lại kỷ vật này cho cô cháu gái 62 tuổi của ông Richard Platz.
Lá thư trong chai cập bến sau 101 năm lênh đênh ngoài biển
Thợ đánh cá người Đức Kondrad Fischer (áo kẻ xanh) cầm cái chai được thả xuống biển năm 1913.

Theo Guardian, một ngư dân người Đức đã tìm thấy một chai bia có kèm một lá thư ở biển Baltic vào tháng 3 vừa rồi. Sau khi xem xét, nó được gửi về cho cô cháu gái của chủ nhân chai này. Đây được xem là bức thư trong chai cổ nhất trong lịch sử, sau 101 năm phiêu dạt ngoài biển.

Chủ nhân của cái chai là Richard Platz, ông đã để bức thư vào trong chai, thả nó xuống biển khơi khi đi bộ đường dài khám phá thiên nhiên năm 1913.

Người ta vẫn chưa xác định được quãng đường bức thư này đã đi trên biển là bao nhiêu  nhưng những nhà nghiên cứu khá chắc chắn rằng, vị trí lá thư này xuất phát gần với thành phố Kiel của Đức - nơi chàng trai Platz 20 tuổi ngày ấy ném cái chai xuống biển.

Một nhà nghiên phả hệ đã tìm được cháu gái 62 tuổi của ông Platz. Bà Angela Erdmann (Berlin) nói rằng bà chưa từng được gặp mặt Platz, ông ngoại mình.

Ông Platz chết năm 1946 khi ở tuổi 54. Cháu gái của ông là bà Angela Erdmann được bảo tàng lịch sử Hamburg trao lại chai bia màu nâu đầy ý nghĩa này vào tuần trước. Bà nói: "Đó thực sự là khoảnh khắc đầy xúc động. Tôi không kìm được nước mắt khi nhận lại di vật của ông mình".

Lá thư ghi ngày 17/5/1913. Ảnh: Elitedaily.

Bức thư yêu cầu người tìm được cái chai phải trả lại cho người nhà của Platz tại Berlin. Lá thư hầu như bị hỏng hoàn toàn nhưng những chuyên gia hiện đang cố gắng giải mã nó.

Kỷ lục trước là một lá thư trong chai được tìm thấy vào năm 1914, lá thư này lênh đênh trên biển gần 100 năm trước khi được tìm thấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật