Giấc mơ của anh chàng hội trại

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh chàng lớn lên cùng những hội trại. Vừa rồi, anh đã chính thức gắn bó phần đời còn lại với không gian rộn tiếng cười, đầy thử thách, ấm tình bằng hữu của những hội trại.
Giấc mơ của anh chàng hội trại
Jason (bìa trái) khi là trưởng Ban điều phối viên California Camp tại Croatia

Ở tuổi 28, sau khi chu du 28 quốc gia theo sở nguyện “bao nhiêu tuổi đi bấy nhiêu nước”, Jason Doyle dừng chân tại Việt Nam, bước đầu hiện thực hóa ước mơ đứng ra tổ chức trại hè cho trẻ em.

Hành trình của giấc mơ

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Cắm trại Mỹ (American Camp as‌sociation - ACA), mỗi năm ở Mỹ có hơn 10 triệu trẻ em tham gia các hội trại. Jason là một trong số ấy. Chính xác hơn, anh thường xuyên nằm trong số ấy. Cậu bé Jason đã hăm hở xốc balô đi cắm trại khi vừa đủ tuổi tham gia cho đến lúc quá tuổi đăng ký. Khi ấy, Jason tiếp tục chuyển sang làm điều phối viên cho các hội trại, từ bán thời gian đến chính thức. Tóm lại, không năm nào anh chàng không có mặt tại các hội trại.

Jason kể một cách say sưa lý do khiến anh mê đắm các hội trại: “Chà, bạn nghĩ xem, bạn đến một nơi toàn người lạ, “mắc kẹt” cả ngày, thậm chí cả tuần cùng họ, ngủ chung lều với họ, chia sẻ với họ - bên đống lửa - những suy nghĩ mà dễ gì ngày thường bạn hé răng với ai. Một ngày thôi, từ người dưng các bạn bỗng trở thành bạn thân. Phải có điều gì kỳ diệu xảy ra ở đó chứ?”.

Điều kỳ diệu - theo Jason - chính là những đứa trẻ sẽ trải qua những giờ phút đáng nhớ nhất cùng nhau: “Bạn bè tại trại hè sẽ giúp bạn làm những việc bạn tưởng mình không làm được. Ví như tôi đã hoàn thành chặng đi dây trên cao (10-12m tính từ mặt đất) trong tiếng hò reo cổ động của đám bạn trại sinh mặc dù bản thân rất sợ độ cao. Hội trại là nơi những đứa trẻ trải nghiệm những điều mới và nhận ra mình có nhiều khả năng hơn tưởng tượng của chính mình và ba mẹ cộng lại...”.

Phát hiện những điều ấy, Jason nuôi dưỡng ước mơ được gắn bó cả đời với những hội trại: trước tiên là người thụ hưởng, sau là người tạo môi trường, điều kiện cho những thế hệ sau thụ hưởng. Anh nộp đơn vào Đại học Florida (Mỹ), ngành tâm lý học, nơi anh chọn học chuyên ngành tâm lý trẻ em và các khóa quản lý trại. “Tôi biết tôi yêu hội trại nên chọn học nhiều hơn về nó” - Jason lý giải.

Anh chàng thừa nhận may mắn khi con đường đồng hành cùng đam mê khá trơn tru: điều phối viên các trại trong thời sinh viên, tốt nghiệp làm hướng dẫn viên dạy trượt tuyết cho trẻ em, đi du lịch thả ga rồi quay lại làm trưởng Ban điều phối viên Camp California tại Croatia, và nay là giám đốc American Paradise Camp Việt Nam. “Tuy nhiên, vận may không là gì nếu bạn không mơ đủ lớn, không quyết liệt, trung thành đeo đuổi giấc mơ đó. Tôi nhận ra nếu không ngừng nghỉ khát khao, sẽ có cách giấc mơ bước ra đời thực” - Jason tin tưởng.

Không thiết bị điện tử

Danh sách hoạt động cho trại sinh lựa chọn do Jason thiết kế lên đến 30 mục (mỗi trại sinh chọn tối đa 10 mục) trải đều các lĩnh vực thể thao, hoạt động dưới nước và các môn nghệ thuật. Trong đó có không ít trò chơi lạ hoắc với trẻ em, thiếu niên Việt Nam như đi dây trên cao, đấu kiếm, bắn cung, bóng bầu dục, chèo thuyền lướt ván, điêu khắc, nhạc kịch, sản xuất phim... Với Jason, bản danh sách đó không tham vọng hay liều lĩnh bởi ngoài đội ngũ điều phối viên chuyên nghiệp anh đưa về Việt Nam từ các trại danh tiếng trên thế giới (sẽ hoạt động theo mô hình một điều phối viên kèm 4-6 em), anh cho rằng trại hè là nơi trẻ em trải nghiệm những điều mới: “Có thể các em sẽ nhút nhát lúc ban đầu nhưng mọi nỗi sợ sẽ biến mất khi các em bắt đầu có những mối quan hệ. Bạn bè sẽ nâng đỡ tinh thần và các em sẽ tin mình có khả năng làm mọi việc. Trẻ em cần được tự do thể hiện mình”.

Jason hào hứng nhấn mạnh nguyên tắc hội trại do anh tổ chức: không thiết bị điện tử, di động. “Chúng tôi có cách liên tục cập nhật tình hình các em cho phụ huynh. Đó là việc của điều phối viên. Trại sinh thì không nhé!” - anh lúc lắc ngón trỏ với vẻ nghiêm túc.

Trả lời câu hỏi tại sao chọn Việt Nam, Jason cho biết anh bắt gặp ở đây nhiều người cùng chí hướng. Suốt 28 đất nước Jason đi qua, anh nhận thấy ở đâu con người cũng quan tâm đến gia đình và trăn trở làm cách nào dạy con trẻ coi trọng mối dây liên kết với gia đình, ai cũng cầu mong sức khỏe và cảm giác hài lòng với chính bản thân. “Đó là những yếu tố nền tảng của hạnh phúc. Ở Việt Nam, các bạn cũng khao khát như vậy, và tôi bắt gặp ở nơi này - nhiều hơn bất cứ nơi nào khác - những người muốn biến khao khát thành hiện thực. Họ và tôi gặp nhau ở chỗ muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ, giải phóng tâm trí chúng để trong tương lai chúng có thể khao khát những hạnh phúc lớn hơn. Và chúng tôi chọn hình thức - rất có vẻ vô thưởng vô phạt: hội trại” - anh cười.

Giấc mơ của Jason sắp trở thành hiện thực. Hội trại tiếng Anh American Paradise Camp gồm năm đợt, mỗi đợt một tuần trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 đã sẵn sàng đón những trại sinh đầu tiên. Ngoài trại sinh Việt Nam, Jason mong đón cả những trại sinh là trẻ em quốc tế: “Trẻ em học được nhiều hơn trong môi trường đa văn hóa. Tôi muốn thế giới của các em rộng mở”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật