Cư dân mạng kêu gọi nhà báo xóa ảnh nữ sinh bị trói, đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối tuần qua, cộng đồng mạng ở Việt Nam “dậy sóng” khi lan truyền một hình ảnh một học sinh nữ bị bắt trói trong siêu thị và đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” trước ngực, ngay sau đó những lời kêu gọi đã được đưa ra nhằm gỡ bỏ hình ảnh đó trên các trang báo.
Cư dân mạng kêu gọi nhà báo xóa ảnh nữ sinh bị trói, đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”
Lời kêu gọi của dân mạng.

Hình ảnh hết sức phả‌ּn cả‌ּm mà nhân vật chính là một học sinh nữ nhỏ tuổi, đang mặc đồng phục bị trói tay, trước ngực đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” trong một siêu thị khiến cư dân mạng bức xúc.

Các cư dân mạng cho rằng dù cháu bé có bị bắt quả tang, nhân viên siêu thị cũng không nên trói cháu vào lan can và buộc đeo tấm biển có nội dung “nhục hình” như vậy. Hành động này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân cách, danh dự của học sinh.

Em học sinh này có tên là S., hiện là học sinh cấp 2. Theo lời kể của em, do em quá thích hai cuốn truyện tranh Dâu chua và Đào trường thọ nên đã lấy và giấu vào áo khoác để mang về đọc vì không có tiền.

Tuy nhiên, hành vi dại dột của em S. đã bị phát hiện khi qua cửa và một nhóm nhân viên siêu thị đã giữ em lại, lục soát người, dọa nạt và cuối cùng là dùng băng dính dán chặt hai cổ tay em S. vào lan can, đồng thời gắn lên người em tấm biển "Tôi là người ăn trộm" chữ cỡ lớn.

Mặc dù sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người đang có mặt tại siêu thị, và có người lên tiếng xin tha cho cô bé nhưng không được, cho đến khi bác của em đến bảo lãnh. Trong lúc đó, một nhân viên bảo vệ của siêu thị đã chụp bức ảnh em gái bị làm nhục vì tội ăn cắp rồi đăng lên Facebook. Và nhanh chóng, bức ảnh đã lan truyền trên mạng và là chủ đề nóng của tin tức trực tuyến.

Hầu hết các bài báo đều phản ánh sự việc, thậm chí nêu ý kiến bức xúc với thái độ hành xử của siêu thị sách đối với em gái nhưng việc mô tả chi tiết từ nơi ở, trường học, quan trọng hơn là đăng nguyên bức ảnh em khiến cho sự sỉ nhục đối với em gái càng nhân lên gấp bội.

Và hậu quả của việc bị bêu riếu trên mạng là hiện giờ, theo lời mẹ S., em đang rất hoảng loạn, suốt mấy ngày nay S. cứ nằm trong phòng không dám gặp ai, cứ nghe đến chuyện đi học là lại khóc thét.

Ảnh trích từ facebook của một cư dân mạng có nickname là Tử Dạ: "Tôi đã lớn lên cùng sự ăn năn cùng quyết tâm chuộc lỗi. Tiếc rằng cô bé trong câu chuyện của chúng ta, có thể sẽ lớn lên với sự nhục nhã và lòng thù hận".

Có ý kiến còn cho rằng, "báo chí cũng là thành phần giúp em bé này thêm tai tiếng, sự việc mà lẽ ra chỉ ở Gia Lai hoặc địa phương biết thôi. Giờ đây nhờ sự phanh phui và điều tra của báo chí thì cả nước Việt Nam đều biết em ấy là ai, ở đâu, trường gì, cha mẹ của em ấy".

Ngay cả giới báo chí cũng không ngoại lệ, nhà báo Hoàng Xuân cũng đứng ra thỉnh cầu: "Xung quanh vụ bé gái bị trói ở siêu thị vì ăn trộm hai cuốn truyện, đến nay siêu thị đã cử người xin lỗi và đến nhà đưa bé đi học. Thầy cô trong trường đã giải thích cho học sinh để bé không bị kỳ thị. Nhưng đến giờ vẫn có nhiều báo túc trực ở nhà bé đòi gặp bằng được. Tấm ảnh càng được chia sẻ, thông tin càng lan rộng thì nguy cơ gây tổn T.Tâm lý cho cháu bé càng lớn. Rất mong các anh chị nào đã share, báo nào đã đăng tấm ảnh trên nhanh chóng rút xuống đi các anh các chị. Đứa bé cần những hình thức giáo dục khác chứ không phải bị bêu riếu thế này."

Rất may là tiếng nói của cộng đồng mạng đã được lắng nghe và tiếp thu. Một số tờ báo đã làm mờ mặt em gái hoặc xóa hẳn bức hình của em đang bị sỉ nhục.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật