“Chôm” xe, chuyển sang Campuchia tiêu thụ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi trộm cắp được xe máy tại Đà Nẵng, các đối tượng lén lút vận chuyển vào bán cho bọn tiêu thụ xe gian ở tỉnh Bình Dương để bọn này tiếp tục đưa sang Campuchia bán kiếm lời…
“Chôm” xe, chuyển sang Campuchia tiêu thụ
Đối tượng và tang vật bị bắt giữ tại Công an quận Hải Châu.

Sau thời gian ngắn bám sát địa bàn, nỗ lực điều tra, lực lượng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đã tóm gọn băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, bước đầu bắt giữ 14 đối tượng loại cộm cán.

Thượng tá Nguyễn Công Danh, Phó trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, trong các tháng 4 và 5, trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là các quận trung tâm như: Hải Châu, Thanh Khê, liên tục xảy ra trộm cắp xe máy. Hầu hết xe máy bị trộm cắp mang nhãn hiệu: Yamaha Sirius, Jupiter, Exciter, Future Neo và Wave.

Những người điều khiển loại xe máy này đi chợ, đến các cửa hàng mua sắm, công sở hoặc về nhà, nếu dựng xe trước cổng, lơ đễnh mất cảnh giác trong vài phút tức thì xe bị "bốc hơi". Nạn trộm cắp xe máy gia tăng đột biến đã tạo tâm lý bất an cho người dân.

Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an các quận, huyện trên địa bàn phối hợp cùng Công an các phường, tổ dân phố tổ chức các cuộc họp dân thông báo tình hình trộm cắp để mọi người đề cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng của các phường tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên các tuyến đường, khu phố trọng điểm.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Công an quận Hải Châu huy động trinh sát bám chắc địa bàn điều tra và đã thu được kết quả đáng kể…

Đầu tiên là vụ bắt quả tang Hồ Duy Cường, còn gọi Lép (15 tuổi), trú tổ 24, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, cùng Trần Sáu (23 tuổi), trú tổ 5, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, trộm cắp chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 73N1 - 5181 của anh Nguyễn Tấn Phước dựng trước nhà số 76, Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng, xảy ra vào đêm 14/5.

Qua đấu tranh khai thác, Cường và Sáu khai nhận đã cấu kết cùng Hoàng Phi Hùng, còn gọi là Thái và Hồ Văn Nhựt thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân ở đường Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên, khi biết Sáu và Cường bị bắt, Hùng và Nhựt đã nhanh chân tẩu thoát.

Hơn mười ngày sau, tổ tuần tra Công an quận Hải Châu lại bắt quả tang Tạ Phi Hùng, còn gọi Cu Nụi (20 tuổi), trú tại 31/2, Phan Thanh, Đà Nẵng và Vương Ngọc Việt, còn gọi là Tò (1‌8 tuổ‌i), trú 317/12, Hải Phòng, Đà Nẵng, đang mở khóa trộm chiếc xe cũng mang hiệu Yamaha Sirius BKS 43X2 -2608 của chị Lê Thị Dông, trú ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, dựng trước cửa tiệm thuê đồ cưới số 213, Hoàng Diệu.

Tại cơ quan điều tra, Cu Nụi và Tò khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy mà khổ chủ dựng hớ hênh trước công ty mỹ phẩm, Công ty Tài chính Dầu khí trên đường Nguyễn Văn Linh, Công ty TNHH Thịnh Khang trên đường Nguyễn Tri Phương, trước cổng một số nhà dân ở đường Hàm Nghi, Trần Cao Vân, Tôn Đức Thắng, gần khu vực chợ Hòa Khánh…

Có vụ Cu Nụi và Tò thực hiện rồi đem bán chia nhau tiền tiêu xài, nhưng cũng có không ít vụ chúng phối hợp với một số đồng đảng, như: Tôn Thất Trí, còn gọi là Xì Em (1‌8 tuổ‌i) và Nghiêm Quốc Lộc, còn gọi là Bin (20 tuổi), đều trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Khi bị bắt giam, Xì Em cũng thú nhận riêng hắn đã cùng với một đồng bọn khác tên là Tuấn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân dựng trước nhà và cửa tiệm bán áo quần trên đường Lê Đình Dương, Nguyễn Hữu Thọ, Hải Phòng. Nghiêm Quốc Lộc cũng "đánh lẻ" một vụ lấy chiếc xe máy của anh Đoàn Thanh Phải dựng trước nhà số 90, Hải Hồ…               

Điều đáng lưu ý là khi bị bắt, các đối tượng trộm cắp thường chỉ khai lấy xe máy về "xẻ thịt" rồi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, qua xác minh những điểm chúng khai bán xe trên địa bàn Đà Nẵng thì không có. Vậy chúng trộm cắp hàng chục chiếc xe máy đưa đi đâu?

Giữa lúc các trinh sát đang còn thu thập chứng cứ thì có nguồn tin của quần chúng cho biết, tại phường Chính Gián có hai thanh niên chuyên mua lại xe máy mang các nhãn hiệu Future Neo, Wave, Yamaha Sirius, Jupiter, Exciter.

Trinh sát lập tức tiếp cận đối tượng thì xác định đó là Võ Văn Toàn, còn gọi là Tèo (26 tuổi), trú tại tổ 42, Chính Gián và Nguyễn Viết Thành (27 tuổi), trú tại K108/18B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. Toàn và Thành đã nhiều lần mua lại xe máy các nhãn hiệu trên và có một thời gian chúng thuê phòng trọ của Nguyễn Văn Hà ở phường An Khê, quận Thanh Khê để gửi hàng chục chiếc xe tại đây.

Một người dân còn cho biết thêm, ngoài nhà trọ của Nguyễn Văn Hà, chúng còn gửi nhiều xe máy tại nhà trọ của ông Lê Văn Thuận, ở tổ 46, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tiến hành xác minh tại nhà trọ của Nguyễn Văn Hà và ông Lê Văn Thuận, các trinh sát xác định tại đây vẫn còn 3 chiếc xe máy của những người bị hại đã có đơn báo mất xe gửi Công an các quận trên địa bàn. Lãnh đạo Công an quận Hải Châu quyết định bắt giữ Toàn và Thành.

Qua đấu tranh khai thác, chúng khai nhận có quen biết với Đinh Văn Đoán, còn gọi là Đoàn (34 tuổi), trú ở số 10A, ấp Đông Ba, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Đoán thỏa thuận với Toàn và Thành sẽ làm mối tiêu thụ các loại xe máy trộm cắp mang nhãn hiệu trên với giá mỗi chiếc từ 2-4 triệu đồng.

Thế là Toàn tìm cách gặp gỡ, lôi kéo một số bạn nghiện ma túy như Nghiêm Quốc Lộc, Hồ Văn Nhựt, Trần Sáu, Hoàng Phi Hùng… tổ chức trộm cắp rồi giao "chiến lợi phẩm" cho hắn và Thành chuyển theo xe đường dài Bắc - Nam vào Bình Dương cho Đoán. Nhận được xe, Đoán thanh toán tiền cho Toàn và Thành chi trả cho đồng bọn qua tài khoản ATM của Toàn.

Lãnh đạo Công an quận Hải Châu cử một tổ công tác vào phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt tạm giam đối với Đinh Văn Đoán và sự vụ đã được làm sáng tỏ…

Đinh Văn Đoán khai nhận, hắn quen biết với một thanh niên người Khơ Me tên là Lâm Riêng (37 tuổi), trú ở ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Riêng cho biết, hắn có đường dây đưa xe máy trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ với giá cao. Do đó, Đoán móc nối với Toàn và Thành để bọn này móc nối với các băng, nhóm trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng, đưa xe máy vào giao cho Riêng vận chuyển sang Campuchia. Đến thời điểm bị bắt giam, Đoán và Riêng đã bán sang Campuchia trót lọt 30 xe máy do bọn Toàn và Thành chuyển vào…

Tiếp tục đấu tranh mở rộng án, đến đầu tháng 8/2008, Công an quận Hải Châu tiếp tục bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Phước, còn gọi Phước Bồ Đề (22 tuổi), trú ở tổ 8, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Lê Kim Long (23 tuổi), trú tại tổ 5, phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Hai tên này cũng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đà Nẵng bán lại cho bọn Toàn và Thành.

Bên cạnh đó, chúng cũng móc nối với Nguyễn Văn Phương, trú tổ 12, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, đang tạm trú tại khu Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, đưa thêm một số xe máy trộm cắp được vào cho Phương tiêu thụ…

Sau một thời gian truy nã, ngày 26/9, Công an quận Hải Châu đã bắt được Nghiêm Quốc Lộc, qua đấu tranh khai khác đến nay hắn cũng đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp xe máy bán lại cho Toàn và Thành.

Thượng tá Nguyễn Công Danh cho biết thêm, qua thống kê sơ bộ, tổng số lượng xe máy các băng, nhóm tội phạm nêu trên trộm cắp tại Đà Nẵng đưa đi Bình Dương, rồi vận chuyển sang Campuchia tiêu thụ có giá trị 708,280 triệu đồng…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật