Em sẽ hạnh phúc, theo cách của riêng em

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc, đó là mưu cầu chính đáng. Nhưng chuyện là ở chỗ con người ta cứ nhìn nhau mà so sánh hơn thua để tự hờ hững với hạnh phúc mình có được và ghen tỵ với hạnh phúc của người khác để rồi tự cho mình là thua thiệt, là không hạnh phúc!
Em sẽ hạnh phúc, theo cách của riêng em
Ảnh minh họa

Tôi muốn nói về chuyện của phái yếu, một nửa thế giới đầy lòng ganh tỵ, hay so đo.

Có hai cô gái ngồi tâm sự với nhau, một cô thì đang hạnh phúc trong tình yêu, một cô thì đang mập mờ trong một mối quan hệ trai gái, nhưng chẳng đi được đến đâu, vậy nên có thể xét cô ấy vào trường hợp không tình yêu!

Cô gái không tình yêu này ngồi nghe cô gái có tình yêu kia thủ thỉ đủ điều, chuyện họ lãng mạn với nhau ra sao, giận dỗi nhau rồi làm lành với nhau thế nào... cô gái có tình yêu càng kể thì càng thấy hạnh phúc vì có một tình yêu đang lớn lên mỗi ngày, còn cô nàng không tình yêu kia càng nghe thì càng thèm muốn và ganh tỵ, cô ấy thốt lên: "Ôi, hạnh phúc thế, sao mà chúng mày yêu nhau vui thế, tao muốn được như chúng mày mà chả được, tao mà được như mày thì á tao sướng lắm ý...!"

Chuyện này tôi hay bạn cũng đều gặp như cơm bữa, đó là câu chuyện của ai đó xung quanh bạn và tôi nhưng cũng có thể là câu chuyện của chính bạn hoặc chính tôi, nhỉ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật