‘Lửa gần rơm’ bén hỏa, tổ ấm bị thiêu trụi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ấy là đồng nghiệp, là một người đàn ông hiền lành và có phần lãng mạn có lẽ ông cha ta nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và mình đã bị cuốn vào cuộc tình ngang trái đó để giờ đây cái giá phải trả là mình đã đánh mất tất cả mọi thứ.
‘Lửa gần rơm’ bén hỏa, tổ ấm bị thiêu trụi
Ảnh minh họa

Kính chào các chuyên gia tâm lý cùng các bạn độc giả! Mình đã nhiều lần muốn gửi thư tới mọi người để nhờ tư vấn cho vấn đề mình đang gặp phải nhưng mình quá xấu hổ về việc làm của mình nên mình lại thôi nhưng giờ mình đã mạnh dạn viết lên để mong nhận được những lời khuyên hữu ích nhất để mình có thể tiếp tục sống tiếp!

Các bạn thân mến! Mình đã phạm một tội lớn nhất với chồng đó là mình đã bị cuốn vào một cuộc tình ngang trái với một người đồng nghiệp và đã bị chồng mình phát hiện qua tin nhắn nhưng mình đã khai nhận hết với anh ấy và giờ đây anh ấy nói không thể tha thứ cho mình đươc vì lỗi của mình gây ra quá lớn! Mình cũng đã sẵn sàng đón nhận điều đó nhưng sao giờ đây mình lại thực sự không muốn mất anh ấy!

Mình xin trình bày vấn đề của mình được cụ thể hơn cho mọi người hiểu! Mình và chồng mình lấy nhau được 9 năm và có 2 đứa con, chồng mình cũng làm việc không xa nhà mấy, một tháng anh ấy về một lần, 9 năm qua chúng mình đã sống thật hạnh phúc êm đềm không có điều gì xảy ra mặc dù anh ấy là người đàn ông hơi khô cứng, ít thể hiện ra ngoài nhưng anh ấy rất yêu mình và thực sự anh rất tin tưởng mình. Nhưng trớ trêu thay gần đây 2 tháng mình đã phải lòng một người đồng nghiệp, anh ấy là một người đàn ông hiền lành và có phần lãng mạn có lẽ ông cha ta nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và mình đã bị cuốn vào cuộc tình ngang trái đó để giờ đây cái giá phải trả là mình đã đánh mất tất cả mọi thứ. 

Giờ mình hối hận thì đã quá muộn rồi. Ai cũng bảo rằng mình quá dại dột và dại dột hơn khi mình thú nhận đã quan hệ với người đàn ông đó một lần, do phút giây nông nổi cho chồng mình biết (nếu mình không nói ra thì chồng mình cũng không thể biết được). Mình biết mình nói ra như vậy là quá ngu ngốc nhưng mình hiểu tính chồng mình đã làm gì là làm đến cùng và ngày nào đêm nào anh cũng thẩm vấn mình nên mình đã quyết định nói ra cho lòng thanh thản. Từ khi chuyện này xảy ra cũng gần 2 tháng trời rồi, mặc dù anh chưa quyết định ly hôn với mình vì anh thương 2 đứa con thơ dại của mình nhưng ngày nào anh cũng điện thoại về mắng nhiếc mình, có những lúc mình muốn tìm đến cái chết để trốn chạy nhưng mình lại không đủ can đảm vì mình còn 2 đứa con, giờ mình vẩn đang sống cùng với bố mẹ chồng mình nhưng họ vẩn bình thường với mình vì họ chỉ mới nghĩ là mình chỉ là tin nhắn chứ chưa biết mình đả làm cái việc tày trời như thế. Mấy hôm nay chồng mình luôn bảo mình hãy về nhà ngoại sống một thời gian để anh ấy xem lại tình cảm của mình, anh ấy bảo nếu anh ấy không thể sống thiếu mình được thì anh ấy sẽ lên đón mình về, từ ngày xãy ra chuyện ngày nào mình cũng xin anh tha thứ và xin một cơ hội cuối cùng vì các con! Giờ mình không biết mình có nên ra đi một thời gian không? Thực sự mình không muốn tự ra đi bởi giờ ra đi mình không biết nói sao với bố mẹ chồng minh, anh em họ hàng và hàng xóm nữa! nhưng nếu không đi thì ngày nào anh ấy cũng nói rằng anh ấy không thể sống với mình được và bảo mình hãy buông tha cho anh ấy! Hãy giúp mình với, giờ mình không biết nên làm gì nữa! Mình chờ lời khuyên của mọi người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật