Thằng nhỏ bức xúc quá nên làm liều...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện gần gũi vợ chồng là cần thiết như ăn cơm, uống nước, hít thở khí trời nhưng không nên để thằng nhỏ bức xúc quá làm liều.
Thằng nhỏ bức xúc quá nên làm liều...
Ảnh minh họa

Bà xã tôi năm nay 31 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, chưa có con do kinh tế gia đình chưa ổn định. Trước đây, vợ chồng tôi sinh hoạt bình thường, mỗi tuần có thể gần gũi 3-4 lần với chất lượng tốt.

Thế nhưng thời gian gần đây, bà xã tôi đột nhiên thay đổi tính tình. Cô ấy hay cáu gắt, buồn bực, ít nói, đi sớm về trễ. Đáng buồn hơn là chuyện vợ chồng cô ấy cũng lơ là. Tôi có hỏi thì cô ấy nói rằng không có hứng thú làm chuyện đó nữa.

Không biết có phải vì vậy hay không mà dù tôi đã cố gắng rất nhiều, sử dụng nhiều biện pháp để “dạo đầu, dạo đuôi” nhưng ruộng đồng vẫn khô hạn, tôi không có cách gì tác chiến được.

Tình hình càng bi đát hơn khi tôi vì thằng nhỏ quá bức xúc mà “cố đấm ăn xôi” nên bị bà xã la mắng thậm tệ, nhiều khi còn dùng vữ lực để ngăn chận. Có cách gì cải thiện ham muốn của bà xã tôi không? Cô ấy chán chồng hay là có bệnh gì? Tại sao bà xã tôi mới ngoài ba mươi mà đã hết pin như vậy trong khi tôi vẫn hừng hực sức trai?

letrung...@gmail.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật