Bi kịch của người đàn bà ‘cau điếc’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em buồn quá, buồn vì nỗi đau không thể làm mẹ, buồn vì bị phản bội, buồn vì sắp tan nát cái tổ ấm bé nhỏ mà mình ngày đêm vun đắp.
Bi kịch của người đàn bà ‘cau điếc’
Ảnh minh họa
Em năm nay đã gần 40 tuổi, lấy chồng được 10 năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có con. Vợ chồng em đã đi khám rất nhiều nơi, kể cả Tây y lẫn Đông y nhưng vẫn không có kết quả.
Mỗi sáng, cứ nhìn chồng ãm bế những đứa trẻ quanh hàng xóm, em biết anh ấy khao khát làm cha như thế nào. Bản thân em cũng luôn chờ đợi trong tuyệt vọng. Còn gì đau đớn với người phụ nữ hơn là khi cô ấy không thể làm mẹ, không có khả năng làm mẹ.
Mẹ chồng em biết chuyện luôn đay nghiến em là thứ đàn bà không biết đẻ, rằng em đang cản trở con đường hạnh phúc của chồng. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ em đều khóc thầm tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy! Rằng có lẽ em nên bỏ chồng, nhường đường cho anh ấy đến với một bến bờ hạnh phúc khác. Nhưng rồi, chồng em lại luôn khuyên em rằng y học ngày nay tiên tiến, rằng chúng em sẽ có con. Nếu không có thì bọn em sẽ xin con nuôi. Trong lòng em lại nhen nhóm tia hi vọng mong manh.
Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Thời gian gần đây, chồng em thường xuyên đi sớm, về khuya. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng thất thường. Em tự an ủi mình có thể là do nỗi buồn không có con khiến anh ấy buồn tìm đến bạn bè để giải khuây.
Nhưng em đã nhầm. Em chỉ biết đến sự thật khi một buổi sáng u ám, một cô gái tự xưng là người yêu chồng em gọi cho em, yêu cầu giải thoát cho chồng em. Cô gái đó còn nói họ đã có một đứa con chung. Đứa bé trai ấy đã gần một tuổi.
Em đã hỏi chồng mình, và anh ấy đã thú nhận tất cả. Dưới sức ép có con nối dõi tông đường của mẹ chồng, chồng em đã lén nút quan hệ với một cô gái mẹ chồng em đưa từ quê lên. Ban đầu, chồng em chỉ định quan hệ với cô gái đó để xin đứa con bởi trong thâm tâm anh ấy vẫn còn yêu em rất nhiều. Thời gian anh tìm hiểu và quan hệ với cô gái đó em tuyệt nhiên không hề biết bởi anh được hậu thuẫn từ cả gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng em. Nhưng khi họ có đứa con chung, thì tình cảm của anh ấy với cô gái đó cũng thay đổi dần. Anh ấy nhận thấy cần phải cho cô gái đó một danh phận vì đứa con anh, vì cả anh nữa...

Em nên ra đi hay chấp nhận làm "cái bóng" trong ngôi nhà từng là hạnh phúc của chính mình. Ảnh minh hoạ
Anh ấy còn bảo em: Hoặc là cứ để yên mọi chuyện, em vẫn là vợ trong ngôi nhà chung đó, cô ấy vẫn là người sinh con cho anh, anh sẽ dành thời gian, tiền bạc chu cấp cho cô ấy. Còn nếu em không chấp nhận, anh ấy đã kí sẵn đơn li dị.
ly hôn thì em sẽ ra đi trắng tay bởi mọi tài sản trong gia đình đều mang tên anh. Còn em, bao năm qua em lui về nội trợ giờ em không nghề nghiệp, không việc làm. Hơn nữa em còn yêu chồng mình rất nhiều.
Còn không ly hôn thì em sẽ phải như chiếc bóng chờ chồng trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Hơn nữa, em hiểu mẹ chồng em sẽ không dừng lại ở đó khi mà cô gái kia đã sinh cháu đích tôn cho bà.
Em buồn quá, buồn vì nỗi đau không thể làm mẹ, buồn vì bị phản bội, buồn vì tan nát cái tổ ấm bé nhỏ mà mình ngày đêm vun đắp. Em nên li hôn để giải thoát cho anh ấy hay chấp nhận ở lại chịu mọi đau đớn? Xin mọi người cho em lời khuyên!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật