Xót xa cảnh đời mẹ một mình chăm con

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu con và cuộc đời khó nhọc của các bà mẹ đơn thân được khắc hoạ đầy xúc động.
Xót xa cảnh đời mẹ một mình chăm con
Vắng chồng, Tammara tự thân làm mọi chuyện sửa chữa như một người đàn ông trong gia đình.

“Mẹ con mình gặp nhau hơi sớm, vậy nhưng mẹ sẽ được yêu con lâu hơn”, đó là tựa đề và cảm hứng cho một bộ ảnh vô cùng chân thực và xúc động của nữ nhiếp ảnh gia Raphella Rosella. Bộ ảnh của Rosella là một câu chuyện dài đầy lắng đọng, khắc hoạ tình yêu và cuộc đời của những bà mẹ đơn thân người Úc có con từ khi còn rất trẻ.

Ở Úc, những bà mẹ đơn thân tuổi teen thường được mọi người nhìn nhận như những con người không có tiềm lực kinh tế, học thức thấp, lười biếng và không có tham vọng.  Tuy nhiên, dưới ống kính máy ảnh của Rosella, những bà mẹ đơn thân này hiện lên rất chân thực và không có một sự đánh giá cá nhân hay miệt thị nào.

Cuộc đời của Mimi, Tammara và Ashleigh đã cho mọi người thấy được rằng, làm mẹ là một công việc khó khăn trong khi việc đứng ngoài đánh giá những con người này thì lại quá đơn giản và dễ dàng.

1. Mimi

Mimi đã từng có một người yêu như bao cô gái khác. Tình yêu đó chấm dứt khi Mimi biết mình mang thai. Nhiều người nói với cô rằng cô nên phá bỏ đứa con này. Vậy nhưng Mimi không làm như vậy.

Vì không có ai trông con, Mimi phải vừa tắm vừa để con ở trong nhà tắm cùng với mẹ để cô có thể quan sát Mikah mọi lúc mọi nơi.

Thằng bé bám mẹ mọi lúc mọi nơi. Những khi cô đang trong phòng tắm, nó cũng sẽ đứng ngoài và gào khóc như chưa từng.

Mikah rất nhớ bố, thằng bé thường xuyên hỏi mẹ về bố. Làm thế nào để cô có thể kể cho con nghe?

Bố Mikah cả nhiều tháng nay đã không gặp con. Mimi chỉ ước gì thằng bé không nhớ tới bố mình. Có như vậy, cô mới không thấy tim mình tan nát.

2. Tammara

Tammara đã từng có một đứa con, vậy nhưng toà án không cho cô được quyền nuôi con. Và trong lúc chồng đang trong tù, Tammara đang mang thai một sinh linh nhỏ bé nữa.

Cô thậm chí đã từng khắc tên con lên c‌ơ th‌ể mình. Vậy nhưng lại không dám gọi điện chỉ để chúc mừng sinh nhật con.

Ngày Tammara vào viện đẻ mổ, cô đi một mình chẳng ai thân thích.

“Tôi vào đây vì Steve và thằng bé”, mẹ chồng Tammara nới với cô

3. Ashleigh

Ashleigh và Beau đã từng có một đứa con. Nhưng rồi Beau qua đời, và Ashleigh phát hiện ra mình lại đang mang thai một lần nữa.

“Tôi đã dự định bỏ con, vậy nhưng giây phút tôi nhìn thấy con trong giấy siêu âm, tôi đã không thể”.

Con trai Ashleigh khóc liên tục suốt 6 tuần đầu sau sinh

Đứa trẻ lớn thì thường xuyên hỏi bố đâu. Thằng bé đánh mẹ và vô cùng giận dữ khi không được gặp bố. Ashleigh cảm thấy vô cùng bế tắc.

Mọi người nói rằng cuộc đời mẹ sẽ chấm dứt khi con chào đời. Vậy nhưng đối với mẹ, nó mới như chỉ vừa thực sự bắt đầu. Con không huỷ hoại tương lai mẹ, con mang lại cho mẹ một tương lai mới. Hãy chia sẻ nó nếu bạn là một người mẹ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật