Nỗi băn khoăn của người vợ nghi chồng quan hệ đồng giới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Húng tôi từng có một cuộc sống chăn gối mặn nồng, nhưng hơn một năm nay chồng tôi bỗng nhiên lại hờ hững chu‌yện ấ‌y và có những biểu hiện khác thường, phải chăng, anh đã có người khác và “tiêu tốn” hết tình cảm và sinh lực ở ngoài?
Nỗi băn khoăn của người vợ nghi chồng quan hệ đồng giới
Ảnh minh họa

Gần đây, tôi thấy chồng ít đề nghị “chuyện ấy” và thường đòi “yêu” khi thấy tôi đang “đè‌n đ‌ỏ”. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh vô tình muốn “yêu” đúng vào lúc tôi đang “cấm”, nhưng sau khi tôi “đèn xanh” thì anh lại không muốn “yêu” nữa. Thậm chí cả khi tôi chủ động đòi yêu thì anh lại lấy cớ như: hôm nay mệt, hôm nay anh tập thể hình hơi quá sức hoặc anh vờ làm việc gì đó trên máy tính cho đến khi tôi ngủ rồi thì mới… lên giường. Nếu lúc đó tôi có“khiêu khích” thì anh lại vỗ về tôi rồi nói: “Ngủ đi em, mai còn đi làm” rồi âu yếm để tôi cảm thấy thoải mái mà ngủ lại. Có vẻ như anh rất khéo léo trong cách lẩn tránh chuyện yêu. Bù vào đó, anh cũng có “âm mưu” khi vờ đòi yêu vào ngày đè‌n đ‌ỏ để tôi không thể đáp ứng được, sau đó anh tỏ vẻ thất vọng: “Chán quá, đang muốn thì lại đè‌n đ‌ỏ”.

Cứ “giao tiếp” kiểu đó nên chúng tôi chỉ “yêu nhau” mỗi tháng 1 đến 2 lần. Chồng bỗng nhiên hờ hững chuyện chăn gối, phải chăng, anh đã có người khác và “tiêu” tốn hết tình cảm và sinh lực ở “bên ngoài”. Chắc đa phần phụ nữ đều nghĩ vậy nếu rơi vào trường hợp của tôi.

Ban đầu tôi tin tất cả những lý do của chồng, nhưng vì nó lặp lại quá nhiều lần khiến tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề và nhớ lại những “triệu chứng” bất thường ấy diễn ra từ khi nào. Cách đây hơn 1 năm, chồng tôi bắt đầu chơi rất thân với một hai anh bạn trạc tuổi anh ấy trong xóm. Họ tụ tập ăn nhậu, rủ nhau đi học lái xe, rủ nhau tham gia đội bóng đá, rủ nhau tập thể hình. Nói chung họ rất “hợp cạ”. Có lần, chồng tôi bỏ điện thoại ở nhà ra ngoài có việc, tôi thấy bạn anh (một người trong xóm thường xuyên chơi với anh) gọi đến máy rất nhiều lần. Tôi đành nhấc máy lên và báo cho anh ta biết chồng tôi bỏ quên máy ở nhà. Sau đó tôi còn nói đùa: “Tôi thấy ông với nhà tôi như hai thằng đồn‌g tín‌h ấy. Hay là các ông phải lòng nhau rồi”. Ngay lập tức, người bạn đó nói: “Đồng tính á, thế thì bà phải hỏi ông Trung chứ tôi chịu cái món đó nhé”.

Trung là một cậu (kém chồng tôi mấy tuổi) trông đẹp trai nhất “hội”. Cậu ta lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái. Nhiều lần sang nhà chơi bị tôi trêu toàn đỏ mặt. Nhưng Trung là người mà chồng tôi thân thiết nhất. Có hôm nửa đêm còn nhắn tin gọi điện nói chuyện với anh. Cũng có hôm chồng tôi nghe điện của Trung còn phải chạy ra ngoài để thủ thỉ tâm sự (lúc đầu tôi nghĩ cậu ta rủ chồng tôi đi nhậu sợ tôi cằn nhằn nên anh mới ra ngoài nói chuyện). Bọn họ thường đi chơi rất khuya, chồng tôi cũng hay sang nhà Trung ngồi cả buổi như say nắng không chịu về. Trung cũng có vợ con nhưng công việc của cậu ta là nửa đêm về sáng mới cất hàng ở chợ đầu mối nên ban ngày thường rảnh rỗi. Vì thế, thời gian để hai người “quấn quýt” với nhau cũng vô cùng thoải mái.
Tôi có quá đa nghi không ?
Phải nói rằng trước khi nghĩ đến “tình địch” là Trung, tôi đã từng theo dõi chồng vì thường thì chỉ nghĩ đến chồng cặp với cô nào đó. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ gì kể cả điện thoại, tin nhắn, chat, facebook, email cá nhân và tự tôi theo dõi anh ở công sở hai tuần liền. Kể từ sau việc “không khảo mà xưng” của người bạn nhắc đến Trung (dù là đùa hay có ẩn ý) tôi mới bắt đầu nghi ngờ cả việc anh có quan hệ... với nam giới. Bởi những mối quan hệ đồn‌g tín‌h thường rất khó phát hiện vì bản thân nó cũng là điều bất ngờ ngoài suy đoán của nhiều người.

Sự nghi ngờ ngày càng lớn hơn khi chồng tôi ngày càng chau chuốt thể hình hơn. Anh đòi tôi phải đặt chế độ ăn cho anh đúng chuẩn của người tập thể hình. Anh liên tục lấy thước đo các số đo của mình và ngắm c‌ơ th‌ể trước gương. Anh thường hỏi tôi ngực anh có đẹp không, nhìn có mê không. Anh còn bảo tôi lấy máy di động chụp phía sau xem thâ‌n hìn‌h anh có đẹp hình chữ V hay không? Từ trước đến nay anh cũng là người chơi thể thao và tập thể hình, nhưng chưa bao giờ anh quan tâm đến c‌ơ th‌ể nhiều như thế. Còn một chuyện nữa khiến cho mối nghi ngờ của tôi ngày càng lớn, đó là trong một lần “quan hệ”, anh đứng ở phía sau và cố quan hệ vào “cửa sau”. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ quan hệ kiểu đó (tôi biết cũng có cặp bạ‌n tìn‌h quan hệ ở “cửa sau”) và tôi nghĩ, đó là kiểu quan hệ phổ biến ở những người đồn‌g tín‌h.

Để khẳng định mối nghi ngờ của mình, tôi luôn đưa ra những bài kiểm tra hết sức tế nhị thể thử xem anh có thể lẩn tránh tôi bằng những cách nào vì anh vốn là người đàn ông rất khéo trong ăn nói, cư xử. Có những lúc hết lý do, anh cứ vờ ngủ từ chập tối để khỏi phải “quan hệ” với tôi. quan hệ vợ chồng ngày càng ít, nhưng mỗi lần “yêu” lại khiến tôi có cảm giác ghê sợ và luôn nghĩ đến cảnh anh và một người đàn ông khác quấn quýt lấy nhau, oral se‌ּx với nhau. Cảm giác thỏ‌a mã‌n trong cuộc yêu mà trước đây vợ chồng tôi có với nhau đã hoàn toàn biến mất.Nhiều lúc tôi muốn thuê thám tử theo dõi anh để khẳng định sự nghi ngờ của mình, nhưng kinh tế gia đình tôi không khá giả. Giá thuê thám tử cũng rất mắc. Tôi không biết phải giải tỏa chuyện này như thế nào. Tôi đang dần rơi vào trầm cảm trong cuộc sống và lãnh cảm trong tìn‌ּh dụ‌ּc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật