Túng quẫn vì nợ, mẹ ôm con trai nhả‌y cầ‌u t‌ּự vẫ‌ּn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì áp lực trước món nợ 120 triệu đồng, quá bí bách, túng quấn trong suy nghĩ mà chị Đậu Thị Thắng (Sn 1970, Nghi Lộc, Nghệ An) đã ôm con trai nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử.
Túng quẫn vì nợ, mẹ ôm con trai nhả‌y cầ‌u t‌ּự vẫ‌ּn
Cuối giờ chiều nay th‌i th‌ể hai mẹ con nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy (Ảnh: TL)

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 27/3, tại cầu Bến Thủy nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại hiện trường nhiều người cho biết, quá trình lưu thông trên cầu Bến Thủy thì thấy dọc hành lang có một chiếc xe đạp, trên yên có điện thoại, đôi dép…nghi rằng có chuyện không hay nên báo cho Công an phường Bến Thủy  (TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ.

Có mặt tại hiện trường, theo danh bạ có trong điện thoại, Công an phường đã liên lạc được với gia đình nạn nhân. Ngay sau đó, sự việc được xác định là hai mẹ con chị Đậu Thị Thắng (SN 1970) và người con là Đặng Văn Thảo (SN 1990, trú xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã bỏ lại toàn bộ số đồ nói trên và nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử.

Qua tìm hiểu được biết, gia đình chị Thắng thuộc diện khó khăn của xã, gia cảnh hết sức khó khăn. Cách thời điểm xảy ra sự việc đau lòng này không lâu thì đứa con thứ 3 của chị là cháu Đặng Văn Thảo bị tai nạn chấn thương sọ não nặng. Dù không có tiền nhưng vì con, gia đình chị đã vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho con. Vay mãi rồi cũng đến lúc không còn có thể vay được ai, gia đình chị đành cho con ra viện khi bệnh vẫn chưa khỏi.

Thời gian gần đây áp lực phải trả số tiền nợ 120 triệu quá lớn, bí bách, túng quấn trong suy nghĩ nên tối ngày 26/3 chị Thắng nói với chồng là đưa Thảo lên Nghĩa Đàn thăm con gái nhưng lại đi ra cầu Bến Thủy ôm con nhả‌y sôn‌g t‌ּự vẫ‌ּn.

Đến cuối giờ chiều ngày 27/3, gia đình nạn nhân và lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy th‌i th‌ể của 2 mẹ con chị Thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật