Khóc vì được làm đẹp ở Sài Gòn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người già lớn tuổi lang thang nay đây, mai đó, dù nam hay nữ cũng muốn đầu tóc của mình được gọn gàng...
Khóc vì được làm đẹp ở Sài Gòn
Ngoài nhận phần cơm miễn phí như mọi khi, những người nghèo còn được cắt uốn tóc miễn phí.

10 giờ sáng, không khí Sài Gòn bắt đầu được nung nóng, nhưng dòng người đổ về con ngõ nhỏ bên cạnh bệnh viện Phục hồi chức năng ở đường Lý Thường Kiệt không vì thế mà giảm bớt. Bởi, những người già nghèo khó ở các quận Tân Bình, quận 10 và 11,...biết rằng hôm nay, ngoài nhận phần cơm miễn phí như mọi khi, họ còn được cắt uốn tóc miễn phí.

Rơi nước mắt vì...được làm đẹp

Khi chúng tôi đến nơi, đã có rất nhiều ông bà cụ vừa mới được cắt tỉa tóc xong, họ ngồi ngắm thợ chăm sóc đầu tóc của 4 người đồng cảnh ngộ như mình.

Không như ở các cửa tiệm cắt tóc bình thường, ở đây, các thợ chăm chú cắt, còn khách hàng thì im lặng hưởng thụ. Phần thợ, họ muốn tập trung vào công việc để cắt được càng nhiều đầu càng tốt. Trong khi, các ông bà cụ lớn tuổi ở đây cũng không biết hỏi những người thợ trẻ điều gì, hơn nữa, nhiều người trong số họ luôn mang mặc cảm thiệt thòi trong người, không thể cởi mở với bất kỳ ai.

Cô Nguyễn Thị Tư, đã 65 tuổi, quê Quảng Nam, đã hành nghề thu mua ve chai được 28 năm, đang ngồi im để thợ tỉa lại tóc rồi uốn. Theo những người thợ, thì đây mới là khách hàng đầu tiên đề nghị uốn.

Cô Tư đang được uốn tóc "Những người già lớn tuổi lang thang nay đây, mai đó, dù nam hay nữ cũng chỉ muốn đầu tóc của mình được gọn gàng, không muốn uốn iếc gì hết", một người thợ nói.

Cô Tư thuê nhà ở quận Tân Phú, nhưng nghe các bạn bè trong nghề ve chai kháo nhau ở đây có cắt uốn miễn phí, cô vội xắp xếp để tham gia.

Khi chúng tôi hỏi: “Vậy cô có chồng con gì không ạ. Sao lớn tuổi rồi mà phải đi thu mua ve chai cực khổ”. Cô Tư nghẹn ngào: “Chồng cô mất rồi. Còn con nuôi cô không nổi nên cô phải đi mua ve chai chứ sao”. Nói xong nước mắt cô tự nhiên chảy ra, làm chúng tôi và thợ cắt tóc của cô cũng hết hồn. Rồi cô lấy cái khăn choàng mà thợ choàng bên ngoài cho tóc không rớt vào người để lau nước mắt.

Thấy cô khóc, chúng tôi cũng không dám hỏi nữa. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, cô mới được một ai đó chăm sóc. Đã từ lâu, cô muốn uốn tóc, song lại không dám bỏ tiền ra.

Miễn phí nhưng phải đẹp

Khác với tâm trạng nặng nề của cô Tư, cụ ông Nguyễn Văn Tính đang khá "phởn" sau khi được các bạn trẻ chăm sóc sắc đẹp. Dù năm nay đã 70 tuổi, nhưng khi nghe người quen báo là có các thợ từ nhà văn hóa Phụ nữ về cắt tóc miễn phí, cụ cũng vội từ quận 11 phóng qua để cắt.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, phải 3 đến 4 lần, cụ mới nghe rõ, nhưng cụ vẫn biết là “cô thợ đó cắt tóc đẹp”.

Kíp thợ về cắt tóc miễn phí cho các ông bà cụ đây là lớp tóc nữ của thầy Minh Trí, thuộc nhà Văn hóa phụ nữ. Đây là lần đầu tiên, lớp của thầy Trí về đây cắt tóc miễn phí, do mẹ của thầy đang nấu ăn trong quán ăn từ thiện, cũng ở trong hẻm này, giới thiệu. Để tạo điều kiện cho các học viên nâng cao tay nghề, cũng như giúp đỡ mọi người, một hoặc hai lần mỗi tháng, thầy Trí đưa các bạn ra ngoài cắt tóc miễn phí. Lần gần nhất, lớp của thầy về trường tiểu học Thới Trung ở Tiền Giang.

Thầy Trí (trái) đang chăm chú cắt tóc Theo thầy Trí, việc cắt tóc miễn phí có thể sẽ được nhân rộng hơn nữa, xung quanh các điểm cơm từ thiện quanh thành phố để giúp những người khó khăn.

Chi phí tất nhiên được các học viên trong lớp đóng góp. Lúc chúng tôi đang đứng nói chuyện, thì thấy thầy Minh Trí phóng xe đi, vì lớp hết giấy dùng để uốn tóc, thầy Trí phải đi mua.

Theo Nguyễn Thị Bích, một học viên trong lớp, từ sáng đến thời điểm đó, mọi người trong lớp đã cắt cho khoảng 30 chục người rồi. Không ai than phiền gì hết, vì nếu các học viên cắt chưa đẹp, thầy Trí sẽ tỉa lại.

“Không phải cắt miễn phí thì thích làm gì thì làm, cắt không đẹp sẽ bị thầy la”, chị Bích chia sẻ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật