Phóng sự ảnh: Cận cảnh nghề mổ... xe

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi ngày, hàng trăm chiếc xe máy cũ được người làng Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) “hóa kiếp” thành phế liệu. Ở đây, người thợ “mổ xe” còn nhanh hơn mổ lợn.
Phóng sự ảnh: Cận cảnh nghề mổ... xe
Ảnh minh họa

Trong những chiếc xe máy tập kết ở Xà Cầu chờ ngày “khai tử”, từ "giấc mơ" Dream đến "huyền thoạị” Honda 67, Chaly hay wave Tàu đời đầu đều chịu chung số phận.

Anh Bình, chủ một lò mổ xe cho biết: “Một thợ lành nghề có thể “mổ” một chiếc xe trong vòng nửa giờ đồng hồ, còn nhanh hơn mổ lợn”.

Không chỉ tháo rời xe, tưng bộ phận như động cơ còn được “rã” triệt để.

Những chiếc động cơ từng gầm vang trên đường giờ chỉ còn là phế liệu.

Từng bộ phận được phân loại để tái sử dụng hoặc bán đồng nát.

Những chiếc “chứng minh thư” của xe đang chờ tái chế.

Ở Xà Cầu, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng làm công việc khá vất vả này.

Nhiều người chơi xe đến Xà Cầu để tìm phụ tùng hiếm.

Phụ tùng phế thải chất đống chờ tiêu thụ.

Nhớt thải, rác thải không thể tái chế đổ tràn lan trên đường quốc lộ, kênh mương đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người Xà Cầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật