Nhớ lời Bác, vượt khó vì học sinh thân yêu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi ngành giáo dục, cách đây hơn 40 năm: Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt.
Nhớ lời Bác, vượt khó vì học sinh thân yêu
Cô giáo Nguyễn Thị Bẩy trong giờ lên lớp.

Cô giáo Nguyễn Thị Bẩy tích cực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả giáo dục của Trường tiểu học Phương Trung 2, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Chúng tôi ai nấy đều xúc động khi nghe anh Nguyễn Đình Thân, thôn Tân Tiến, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, kể lại việc cô giáo Nguyễn Thị Bẩy đến nhà tặng chiếc cặp mới cho con trai anh, cháu Nguyễn Đình Long, nhưng Long lễ phép nói: "Chiếc cặp đẹp quá! Con cảm ơn cô! Cặp của con vẫn còn dùng được. Con muốn cô dành tặng bạn khác chưa có cặp đẹp như con".

Long là học sinh trong đội tuyển toán lớp hai của Trường tiểu học Phương Trung 2, do cô giáo Nguyễn Thị Bẩy trực tiếp giảng dạy. Năm lớp một và học kỳ một của lớp hai, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toán cấp huyện và cấp thành phố. Không riêng với Long, mà nhiều học sinh khác của trường cũng đều được cô giáo Bẩy thường xuyên quan tâm, động viên, dạy dỗ. Cô giáo Phạm Thị Kim Phúc, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Trung 2 tự hào khi nói về cô Nguyễn Thị Bẩy, giáo viên có năm năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bốn năm liền là giáo viên -Tổng phụ trách của trường.

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, đông anh em, sớm mồ côi cha, ham học nhưng cô Bẩy rất chịu khó phụ giúp gia đình. Lớn lên, cô lập gia đình nhưng chồng cô mất khi con gái vừa vào lớp một.

Từng dạy ở nhiều nơi, dạy hợp đồng tại trường từ năm 2002 đến 2004. Năm 2008, sau khi thi đỗ vào biên chế, cô Bẩy chính thức về đứng lớp và được phân công làm Tổng phụ trách Đội từ đó đến nay. Ở nhà, cô Bẩy là lao động chính nuôi con gái chín tuổi, mẹ già gần 80 tuổi và chị gái bị tâm thần từ nhỏ, nay tuổi cũng ngoài 50.

Trong công tác giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Bẩy có nhiều sáng tạo trong chuẩn bị giáo án, tìm hiểu, chúng tôi được biết, cô giáo Bẩy nắm khá chắc nội dung, kiến thức của bài giảng để xác định đúng mục đích, yêu cầu của bài, kiến thức trọng tâm, và thường có nhiều nguồn tư liệu thông tin phong phú phục vụ hiệu quả cho bài giảng. Ngoài ra, cô Bẩy còn kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp để đem lại hiệu quả giáo dục.

Giáo án của cô luôn ngắn gọn, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, tính khoa học và tính lô-gíc, lôi cuốn và phát huy tính chủ động của học sinh. Ngay cả khi dạy lớp đội tuyển toán lớp năm cũng vậy, cô Bẩy cũng có phương pháp giảng dạy nhẹ nhàng và vui vẻ, không gò ép học sinh.

Năm 2011, cô giáo Bẩy vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ cũng như họp cơ quan, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Bẩy luôn phát huy tinh thần dân chủ, tham gia nhiều ý kiến nhằm trao đổi kinh nghiệm, góp phần cùng tập thể đội ngũ giáo viên của nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tháng 8-2013, cô giáo Bẩy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Trung 2. Hiểu và gắn bó, tâm huyết với nghề, với trường, với đồng nghiệp và học sinh trên chính quê hương của mình, cô giáo Nguyễn Thị Bẩy thường gần gũi chia sẻ khó khăn, vui buồn với cán bộ, giáo viên, động viên mọi người củng cố sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, Cô luôn tích cực cùng chi bộ, Ban giám hiệu lãnh đạo thực hiện công khai, minh bạch hóa các khoản thu, chi trong nhà trường; quan tâm thiết thực đến đời sống mọi mặt của giáo viên, góp phần để trường giữ vững danh hiệu nhiều năm là Tập thể lao động tiên tiến, Liên đội mạnh cấp thành phố.

Hỏi về suy nghĩ của mình khi được chọn là một trong 100 đảng viên trẻ tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2012, và vừa được tôn vinh là tấm gương điển hình của Thủ đô trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cô giáo Nguyễn Thị Bẩy tâm sự: "So với các thế hệ cha anh, tôi thấy mình may mắn vì được sinh ra, lớn lên khi đất nước thanh bình.

Qua những dịp ôn lại truyền thống, lịch sử của ngành giáo dục, tôi nhớ mãi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi ngành giáo dục cách đây hơn 40 năm: Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Đó là động lực, là vinh dự, tự hào thôi thúc tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, vì học sinh thân yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật