Giám đốc chết bất thường: Vết máu biến mất...

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát hiện ông Nhựt nằm chết trên giường ngủ nhiều nghi vấn nhưng người nhà lại yêu cầu không khám nghiệm t‌ử th‌i.
Giám đốc chết bất thường: Vết máu biến mất...
Căn nhà nơi ông Nhựt t‌ử von‌g.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, sáng ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được nguồn tin báo có xảy ra một vụ chết người tại làng Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. nạn nhân được xác định là Lê Minh Nhựt (42 tuổi, quê quán ở Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà), hiện đang sinh sống tại thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, là Giám đốc công ty xây dựng tư nhân lâu năm.

Theo đó, vào tối ngày 16/3, anh Nhựt chạy xe từ nhà ở thị trấn Sơn Tịnh về nhà cha ruột của mình là ông Tâm tại địa chỉ trên. Đến sáng ngày 17/3, thấy đã muộn nhưng anh Nhựt vẫn chưa dậy nên người thân vào gọi và phát hiện anh Nhựt đã chết trên giường, trên người có phủ chăn.

Nhiều người dân ở gần cho biết, anh Nhựt chết với một vết đâm, ruột xổ ra ngoài, cổ có vết bầm và xung quanh nhà có nhiều vết máu.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, Công an huyện Sơn Tịnh và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i.

Một người dân sống gần nhà cha ruột nạn nhân cho biết: “Sau khi người dân sống xung quanh phát hiện anh Nhựt chết có nhiều nghi vấn, trong nhà có những vết máu nên đã gọi điện báo cho cơ quan công an nhưng bị người thân của nhà nạn nhân cản lại rất khó hiểu”.

Một nhân chứng khác gần nhà nạn nhân cho biết thêm: Vào khoảng 22h ngày 16/3, người dân phát hiện có ai đó đốt một đống giấy to, tại đống rác đã đốt ghi nhận có một số giấy tờ còn sót lại mang tên anh Nhựt. Ngay sau đó, cơ quan công an cũng thu thập những mẫu giấy bị đốt còn sót lại để phục vụ cho công tác điều tra.

Một điểm bất thường nữa trong cái chết của anh Nhựt là anh Nhựt chết trên giường ngủ trong tư thế chân tay nằm duỗi thẳng, có phủ chăn trên bụng, trên người có nhiều vết thương tích, vết máu dính rải rác khắp nơi, nhưng khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận hiện trường vào khoảng 8 giờ sáng 17/3 thì những vệt máu dính trên nền đất nhà cha ruột anh Nhựt và khu vực phía ngoài chuồng bò không còn nữa…

Trong khi đó, ông Lê Minh Tâm, cha ruột của anh Nhựt viết giấy cam kết yêu cầu không khám nghiệm t‌ử th‌i con trai mình. Tuy nhiên, xét vụ việc có nhiều nghi vấn nên Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khoanh vùng hiện trường, đồng thời tiến hành khám nghiệm t‌ử th‌i để phục vụ cho công tác điều tra.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i, cơ quan công an còn phát hiện một “lá tư tuyệt mệnh” ban đầu nghi là của nạn nhân để lại, hiện “lá thư tuyệt mệnh” này đang được công an thu giữ, chỉ tiết lộ sơ qua là có nội dung liên quan đến chuyện công ty nợ nần nhiều, ngoài ra không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào được ghi lại trong “lá thư tuyệt mệnh” nói trên nữa.

Nói về “lá thư tuyệt mệnh” được công an phát hiện trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chị Dương Thị Trinh, vợ của nạn nhân cho hay trong lúc tang gia bối rối mới chỉ nghe mọi người nói lại chứ chưa được biết nội dung trong lá thư đó “anh Nhựt viết những gì” nữa.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc khoanh vùng để điều tra làm rõ, các tình tiết khả nghi dẫn đến cái chết cho anh Nhựt, đó là trên bụng nạn nhân có vết đâm làm ruột xổ ra ngoài, trên vùng cổ có vết bầm, máu của nạn nhân rải rác từ giường ngủ đến chuồng bò của gia đình cha ruột anh Nhựt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật