Camille Muffat “Tôi thả lỏng từ tháng 9 đến tháng 12”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng đoạt HCV ở 400m tự do tại Olympic London, nữ VĐV Pháp Camille Muffat chi về đích thứ tư ở nội dung 200m tự do tại giải quốc tế ở Amien (Pháp) cuối tuần qua. Cô giải thích kết quả này và cho biết kế hoạch sắp tới của cô.
Camille Muffat “Tôi thả lỏng từ tháng 9 đến tháng 12”
Camille Muffat

-Cô nghĩ gì về vị trí và thời gian bơi của cô trong cuộc đua 200m vừa qua?

• Chúng tôi đang ở trong những giai đoạn khác nhau. Chẳng hạn các VĐV Thụy Điển vừa trải qua giải vô địch quốc gia của họ cách nay 1 tuần. Tôi cảm thấy hài lòng vì đó thời gian bơi tốt nhất của tôi từ tháng 1. Tôi cố gắng xuất phát nhanh hơn, nhưng tôi cảm thấy mệt nên kết thúc rất khó khăn.

- Cô cảm thấy yếu về thể lực?

• Tôi thả lỏng từ tháng 9 đến tháng 12. Tôi cần phải có khoảng thời gian như vậy, vì điều đó có lợi cho tôi. Lúc đó, mỗi ngày tôi chỉ bơi 4km hoặc 5km, chứ không phải 14km hay 16km như bây giờ. Tuy nhiên, lấy lại nhịp điệu luyện tập bình thường không phải là điều khó khăn. Tôi luôn luôn như vậy.

- Trong giai đoạn đầu năm, cô cảm thấy như thế nào khi gặp khó khăn trong thi đấu và không còn chiến thắng nữa?

• Khi tôi biết rằng tôi luyện tập ít hơn bình thường từ 3 đến 4 lần, những kết quả như vậy không phải là điều quá tệ hại. Tôi thoát khỏi sự khó khăn nhờ tài năng và nhờ những năm tháng luyện tập trước đây. Người ta có thể nhìn thấy một VĐV như Lochte của Mỹ được mọi người ngợi khen suốt cả năm vì anh thi đấu nhiều và nâng cao thành tích cá nhân ở những giải lớn. Tuy nhiên, cần có một khoảng thời gian lùi lại và bơi cho chính mình.

- Nói chính xác hơn, cô không cảm thấy thất vọng khi thất bại?

• Không quan trọng. Tôi không phải dằn vặt vì thất bại. Tôi đã chứng minh khả năng của tôi ở Olympic. Trong những giải đầu năm, có những nữ VĐV bơi tốt hơn tôi. Điều đó, nếu giúp họ có được sự tự tin, càng tốt cho họ. Những thời điểm như vậy cũng có lợi cho tôi. Trong những giải đó, tôi hơi có cảm giác giống như một khách du lịch và điều đó cũng hữu ích cho tôi.

- Cô cảm thấy thế nào khi luyện tập với cường độ cao trở lại hồi tháng 1?

• Tôi không có những thời điểm cảm thấy khó khăn hay kiệt sức. Ở một khía cạnh nào đó, tôi còn cho đó là một niềm vui. Tôi không phải than phiền khi phải trở lại với nhịp điệu luyện tập 2 buổi mỗi ngày.

- Cô sẽ tham dự cự ly nào ở giải vô địch châu Âu?

• Sẽ không có sự thay đổi. Tôi có cảm giác tôi đã tiến bộ trong nội dung bơi tự do ở các cự ly 200m và 400m. Cự ly 100m vẫn còn khá phức tạp đối với tôi, nhất là khi tôi ít tập trung vào tốc độ trong năm nay. Có thể tôi sẽ tham dự cự ly này ở Giải vô địch Pháp.

- Còn bơi bướm?

• Trong cuộc đua 100m bướm hôm trước, tôi chậm hơn Sjostrom 3” (Muffat về đích thứ ba). Tôi hài lòng khi được đứng trên bục chiến thắng ở Pháp. Tôi có kỹ thuật rất tốt. Tuy nhiên, thành tích như vậy không có ý nghĩa nhiều khi tham dự giải vô địch châu Âu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật