Trong một cuộc thi bán marathon ở New York vừa mới diễn ra trong khi cố gắng tăng tốc khi gần về đích Farah ngã xuống và bất tỉnh nhân sự trong vài phút, trước khi hồi tỉnh nhờ các nhân viên y tế cấp cứu. Anh này sau đó được đưa đi bằng xe lăn để thực hiện các cuộc kiểm tra y tế kỹ lưỡng hơn.
Dau khi được sơ cứu ,tỉnh lại Farah kể :"Tôi cảm thấy rất mệt ở khoảng 6,5 kilomet cuối và đã hoa mắt lúc ấy. Tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra lúc về đích, ngoài việc ngã xuống và va đập mạnh xuống mặt đường. Hông, mắt cá và toàn bộ phía bên phải người tôi hoàn toàn tê liệt".
Theo nhiều người cho biết nguyên nhân Farah bị kiệt sức là do anh đã cố bứt phá để về đích trong nhóm có huy chương sau khi thi đấu không thuyết phục ở chặng giữa. Có thể tính thêm đó là nguyên nhân thời tiết vì nhiệt độ dưới 0 độ C không thuận lợi cho vận động liên tục với cường độ cao.
Farah chia sẻ trên Twitter:"Chào các bạn. Tôi đã ổn lại. Cảm ơn vì sự quan tâm của các bạn. Thất vọng vì kết quả thi đấu hôm nay. Tôi đã cố gắng 110% sức lực, nhưng không thể làm tốt hơn. Xin lỗi mọi người".
Về nhất cuộc thi ở New York là Geoffrey Mutai, người cán đích nhanh hơn Farah 18 giây.