Cảnh đẹp khó tin trong động đá pha lê

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những động đá xanh trong trẻo đáng kinh ngạc, trải dài hết tầm mắt là môt trong những báu vật quốc gia của Iceland. Chùm ảnh trong động được đăng trên DailyMail.
Cảnh đẹp khó tin trong động đá pha lê
Ảnh minh họa

Dù những cái động này nhìn giống như các đợt sóng lớn bị đông cứng đúng lúc song thực chất nước vẫn chảy xuống sông băng khổng lồ Vatnajokul với tốc độ sên bò.

Một số sông băng không chảy, một số khác dịch chuyển với tốc độ rất chậm. Tính trung bình, các sông băng chỉ dịch chuyển vài milimet trong suốt hơn 12 tháng.

Với bề mặt rộng lớn, chiếm tới 8% diện tích Iceland và được cho là sông băng lớn nhất châu Âu, ở điểm dầy nhất, độ dầy của băng là 1000m.

Cảnh đẹp khó tin trong những động này được Rob Lott, ở Wiltshire ghi lại. Nhiếp ảnh gia 49 tuổi này đã tới khu vực trên và mô tả thời khắc ghi lại hình ảnh trong động là "một trong những trải nghiệm lạ nhất trong đời".

Lott nói: "Có thể mô tả là giống như đi dưới những đợt sóng lớn, dù vẫn khô ráo và hít thở được". Những động sông băng trên được tạo ra từ những dòng suối địa nhiệt chảy dưới băng.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới tới đây ngắm cảnh nhưng dừng tham quan từ tháng 3 vì nguy cơ sập trần. Thời điểm thích hợp nhất để thăm động là vào những tháng mùa đông.


Cảnh bên ngoài động

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật