Kẻ ‘cuồng yêu’ vẫn hát rống lên khi nằm trên cáng lĩnh án tử

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị người yêu chia tay, gã trai hành hung rồi sát hại nạn nhân dã man. Khi bị tuyên án tử, kẻ “cuồng yêu“ hát rống lên “thân xác này xin gửi lại cho em“.
Kẻ ‘cuồng yêu’ vẫn hát rống lên khi nằm trên cáng lĩnh án tử
Ảnh minh họa

Tình yêu lầm lỗi với kẻ tù tội

Mối tình nghiệt ngã của Lê Hà Ngân (SN 1986, quê Thanh Hóa, tạm trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội với gã trai Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, quê Hòa Bình) bắt đầu năm 2006, khi Tuấn mới chân ướt chân ráo bước vào thời sinh viên tại trường ĐH Công nghiệp.

Tuấn vốn bỏ học từ năm 2001, tụ tập với bạn xấu và tham gia vào một nhóm cướp đi gây án để rồi lĩnh án 4 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn về nhà ở thành phố Hòa Bình học trung cấp điện.

Năm 2006, Tuấn ra trường đến Hà Nội tìm việc làm rồi quen biết và có tình cảm với chị Ngân.

Ngân đôi lúc cũng băn khoăn tại sao Tuấn hơn mình một tuổi, tư chất thông minh nhưng lại đi học muộn như vậy? Khi cô hỏi thì Tuấn nói rằng hắn chơi ngông, đang học sở trường nọ thì chán, có ý định “bẻ ngang” thử sang thi trường khác, không ngờ lại đỗ thật.

Lúc đầu Ngân cũng tin lời người yêu, mãi sau này cô mới vỡ lẽ đúng là có chuyện Tuấn từng học trường đại học nọ nhưng phải nghỉ ngang. Có điều, nguyên nhân là do hắn bị đi tù 4 năm vì tội “Cướp tài sản”.

Sau 2 năm gắn bó mặn nồng, Tuấn hiện nguyên hình là gã ăn chơi, nghiện chứng khoán, ham cờ bạc, mê lô đề. Lúc này Ngân đã ra trường và xin được việc làm ở một cơ quan lớn.

Chị Ngân đã chủ động nói lời chia tay nhưng Tuấn níu kéo, van xin Ngân hãy cho hắn cơ hội sửa mình nhưng chỉ là lời hứa suông.

Đến cuối năm 2009, Ngân kiên quyết dứt tình, thay số điện thoại, chuyển nơi ở mới và không liên lạc gì với Tuấn nữa. Nhưng Tuấn không chấp nhận để tình yêu tuột khỏi tầm tay.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn bị bắt sau khi gây án (Ảnh: Vietnamnet)

Sau nhiều ngày tìm kiếm, hắn mò tới cơ quan Ngân gây hấn, buộc cô người yêu cũ phải nói chuyện và cho hắn biết địa chỉ nơi ở. Vào tháng 4/2010, Tuấn liên tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu Ngân gặp gỡ, nói chuyện để nối lại tình cảm nhưng Ngân không đồng ý, kiên quyết lẩn tránh.

Qua theo dõi và tìm hiểu, Tuấn biết Ngân có người yêu mới nên vô cùng cay cú. Hắn nhắn tin đe dọa sẽ giết chết Ngân rồi t‌ּự sá‌ּt nếu cô gái không chịu quay lại với mình.

Nói là làm, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/4/2010, Tuấn mang theo 2 con dao nhọn đến nơi chị Ngân đang tạm trú để giải quyết chu‌yện tìn‌h cảm.

Thấy thái độ hung hăng của Tuấn, Ngân đã gọi em trai mình ứng cứu. Duy - em trai Ngân - ở phòng đối diện nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang thì thấy Tuấn đứng cạnh chị Ngân, tay cầm dao đe dọa rồi lôi Ngân vào phòng ngủ của Duy, chốt chặt cửa, không cho ai vào.

Tuấn và Ngân to tiếng cãi nhau. Thấy không thể níu kéo tình cũ, nhìn qua khe cửa thấy có công an đến nên Tuấn đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, vào sườn, mặt Ngân, Ngân kêu la liền bị Tuấn bó‌p c‌ổ. Khi công an mở được cửa xông vào Tuấn mới chịu buông tay và chạy ra ngoài lan can tầng 3 nhảy xuống đất hòng t‌ּự sá‌ּt.

nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng nên đã t‌ử von‌g. Nguyên nhân cái chết được xác định là do 12 vết thương gây mất máu cấp. Còn Tuấn, sau khi nhẩy xuống đất y không chết mà chỉ bị thương, được công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã bình phục sau đó ít ngày.

Kẻ 'cuồng yêu' lĩnh án tử khi nằm trên cáng

Ngày 28/12/2013, TAND Hà Nội đã tuyên t‌ử hìn‌h bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, thường trú tại Tần Hòa - Hòa Bình) về hành vi giết người.

Tại phiên toà, Tuấn dường như vẫn chưa hề ăn năn, hối lỗi về những gì đã gây ra cho Ngân. Thái độ đó của Tuấn khiến gia đình bị hại càng thêm căm phẫn, đau đớn.

Nằm bất động trên chiếc cáng, do hai người khác khiêng vào phòng xử án dưới vành móng ngựa, Tuấn kể lại cuộc tình với Ngân. Gã bảo không có ý sát hại cô. Theo khai nhận của bị cáo, sau khi ra trường, cả hai cùng xin được việc làm.

"Cô ấy nói với bị cáo muốn có nhà cửa nhưng khi ấy, đồng lương tại một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng chỉ đủ để bị cáo trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhiều lần bị cáo về quê xin tiền của bố mẹ để hai đứa chơi chứng khoán mong đổi đời, nhưng cuối cùng bị thua lỗ hết", Tuấn thanh minh.

"bị cáo về Hòa Bình để chuẩn bị xin vào nhà máy. Thời gian đó, bị cáo nhiều lần thấy Ngân đi với người con trai khác nên ghen tức", Tuấn khai.

Thẩm phán phiên Toà cho rằng, việc cô ấy chia tay bị cáo và có bạn trai mới là chuyện bình thường., lẽ ra Tuấn phải chinh phục và thể hiện những hành động đúng đắn để mong lấy lại tình cảm. "Đằng này, bị cáo còn ngập vào cá độ, cờ bạc. Đây là thói xấu và bị Pháp Luật nghiêm cấm", vị thẩm phán nói.

"Chuyện cá độ, lô đề là chuyện bình thường của một người đàn ông", Tuấn cãi. Rồi Tuấn đổ lỗi cho nạn nhân đã chửi, thách thức nên bị cáo đã tức giận ra tay đâm nhiều nhát. Những lời nói này ngay lập tức bị Hội đồng cho rằng đó là sự xúc phạm với người đã mất: "Bị hại là một cô gái, bị hại đang trong tình trạng dao kề cổ, sao còn dám thách thức", một vị thẩm phán phản bác.

Về án tích đã xóa về tội hiế‌ּp dâ‌ּm và cướp tài sản của mình mà chị Ngân chưa hề biết, Tuấn lý giải: “Đó là một chút… bồng bột của tuổi trẻ, bị cáo đã được xóa án tích và đi học lại cấp ba. Thậm chí bị cáo được giải nhì Toán của tỉnh, giải ba Toán quốc gia. bị cáo đã làm lại từ đầu.”

Sau lời tuyên án t‌ử hìn‌h đối với Nguyễn Ngọc Tuấn, 2 người được phân công nhiệm vụ khiêng cáng của Tuấn ra xe chở phạm. Ra khỏi phòng xử án, đột nhiên Tuấn hát rống lên “Thân xác này xin gửi lại cho em…”. Người nhà nạn nhân đỏ hoe đôi mắt, ném cái nhìn đầy căm giận về phía Tuấn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật