Cay đắng hơn, dù có sự hiện diện của huyền thoại Boris Becker nhưng Nole đã phải trở thành cựu vương của 2 giải đấu lớn là Úc mở rộng và Dubai Tennis Championship sau thất bại dưới tay 2 tay vợt người Thụy Sỹ là Roger Federer và Stanislas Wawrinka.
Tuy đã 2 lần lên ngôi Indian Wells, nhưng kí ức đẹp đó diễn ra với Djokovic cách đây đã rất lâu, lần gấn nhất là năm 2011. Ở 2 mùa giải gần đây nhất, thành tích tốt nhất của số 2 thế giới cũng chỉ là vào đến bán kết. Trong khi Federer, Nadal hay Wawrinka đã "lận lưng" cho mình được những chức vô địch khác nhau, thì Nole tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Và chắc chắn anh sẽ dồn toàn bộ sức lực cho giải Masters 1000 đầu tiên.
Thử thách trong trận đấu thuộc vòng 2 của Djokovic sẽ là Victor Hanescu (Romania, hạng 87 TG), người từng toàn thua tay vợt 27 tuổi trong cả 6 lần đụng độ trước đây, trong đó có 3 lần phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương. Đẳng cấp chênh lệch là điều mà ai cũng có thể nhận thấy, và sẽ là bất ngờ nếu Nole không trình diễn một lối chơi lấn át trước đối thủ.