‘Thú hoang’ Edmundo phải lòng nữ cảnh sát xinh đẹp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đã giã từ sự nghiệp bóng đá, nhưng nhắc đến Edmundo là người yêu bóng đá sứ samba nhớ ngay tới một cầu thủ “lắm tài, nhiều tật”, danh thủ này từng được tờ tạp chí uy tín France Football xếp trong danh sách “ Top 10…bad boy” của mọi thời đại.
‘Thú hoang’ Edmundo phải lòng nữ cảnh sát xinh đẹp
Edmundo

Edmundo tên đầy đủ là Edmundo Alves de Souza Neto nhưng anh nổi tiếng với Biệt danh “Thú hoang” bởi tính khí thất thường và lúc nào cũng cho mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Edmundo bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Vasco da Gama vào năm 1990 và giã từ sân cỏ vào năm 2008 cũng trong đội bóng này.

18 năm theo nghiệp quần đùi, áo số, Edmundo chinh chiến ở rất nhiều đội bóng nổi tiếng như Palmeiras, Flamengo, Corinthians (Brazil), Fiorentina, Napoli (Italia) và thậm chí anh sang cả Nhật Bản thi đấu cho CLB Tokyo Verdy. Sau khi giã từ sân cỏ, Edmundo trở thành BLV thể thao của Đài truyền hình Rede TV, sau đó là Rede Bandeirantes và anh đã từng bình luận một số trận đấu ở FIFA World Cup 2010.

Tháng 12 năm 1995, trong một lần nhậu nhẹt say xỉn ở quán bar ở Rio, Edmundo đã lái xe ẩu và vô tình gây ra tai nạn khiến 3 người  phụ nữ bị chết. Tòa án sau đó đã tuyên Edmundo phải ngồi tù 4 năm rưỡi về tội ngộ sát, nhưng luật sư của ngôi sao Brazil đã kháng cáo thành công, khiến vụ việc trở nên hết sức phức tạp. Ngày 16/06/2011, thẩm phán tòa tối cao Eduardo Carvalho de Figueiredo lại ra lệnh bắt giữ Edmundo tại bang Sao Paulo đưa về Rio de Janeiro giam giữ, tuy nhiên chỉ 18 giờ sau, luật sư Arthur Lavigne của Edmundo đã dùng luật “đình quyền giam giữ”, yêu cầu phía cảnh sát thả thân chủ mình để mở phiên tòa xem nhà nước có đủ thầm quyền bắt giữ đương sự hay không. Luật sư Arthur Lavigne khẳng định, sẽ kháng cáo đến cùng mức án 4 năm rưỡi mà tòa Rio de Janeiro đã tuyên năm 1999, vì theo luật pháp Brazil, thời hạn buộc tội đã hết.

Quá mệt mỏi với cuộc chiến pháp lý kéo dài, có lúc  Edmundo đã nghĩ tới việc không kháng án nữa mà… vui vẻ vào tù. Edmundo nói cứng trên Isto E: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng tôi không sợ hãi, tôi không né tránh. Tôi sẽ tôn trọng Pháp Luật và đã chuẩn bị tinh thần vào tù nếu tòa án kết tội”.

16 năm sau vụ tại nạn ở Rio, Edmundo đã chính thức lên tiếng và kể chi tiết về vụ tai nạn ở Rio trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Isto E: “Tôi còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Người ta cáo buộc tôi say rượu, nhưng tôi thề rằng tôi chỉ uống một chút bia trong hộp đêm chứ không đụng đến một giọt rượu. Khi tôi rời quán bar thì có 2 cô gái xin đi nhờ xe và chuyện tồi tệ đã xảy ra. Tôi luôn sống trong dằn vặt và cảm nhận nhận được nỗi đau của gia đình các nạn nhân, nhưng ơn Chúa, họ cũng đã hiểu được rằng tôi không phải kẻ sát nhân, đó là định mệnh”.

Kể từ sau khi sự việc lùm xùm liên quan đến Pháp Luật xảy ra, Edmundo dường như sống khép kín hơn, anh “an phận” với công việc của một BLV cho các chương trình bình luận bóng đá  của Đài truyền hình Rede TV. Mới đây, tại lễ hội đường phố Carnival diễn ra tại Brazil, cựu danh thủ này được cánh phóng viên ảnh phát hiện đang đi cùng một cô gái, được biết đây là cô bạn gái mới của Edmundo sau khi anh chính thức chấm dứt mối quan hệ với nhà báo Clarissa Ivalski, người đã cùng chung sống với anh trong 8 năm và có một cô con gái 4 tuổi.

Được biêt, cô bạn gái mới của cựu cầu thủ Edmundo là một cảnh sát dân sự, cô có tên Cinthia Martin, một cư dân sống ở vùng Barra. Họ gặp nhau trong chương trình David Guetta tại Rio, vào đầu tháng Giêng. Kể từ đó hai người thường xuyên hẹn hò.  Tại lễ hội Carnaval vừa qua, lần đầu tiên Edmundo công khai bạn gái mới. Trước mặt mọi người, cặp đôi này đã không ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật