Bồng em bé ngồi giữa đường xin ăn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tại ngã tư Trung Chánh (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) có một phụ nữ bồng một đứa bé ngồi hẳn xuống lòng đường để xin tiền.
Bồng em bé ngồi giữa đường xin ăn
“Tại ngã tư Trung Chánh (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) có một phụ nữ bồng một đứa bé ngồi hẳn xuống lòng đường để xin tiền.

Nhiều người đã bị té xe vì phải thắng gấp do bị khuất tầm nhìn, không kịp tránh từ xa. Điều tôi cảm thấy bất bình là đứa bé người phụ nữ này bồng còn rất nhỏ nhưng lại ở giữa đường nắng gió, bụi bặm, nắng nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé” - ông Phạm Nhật T. (quận 12) phản ánh.

Ngày 26-2, chúng tôi đến địa điểm trên và ghi nhận đúng là có trường hợp này. Người phụ nữ và đứa bé đang ngồi dưới lòng đường đưa nón ra xin tiền (ảnh).

Một số người dân cho biết người phụ nữ này ăn xin đã lâu nhưng không theo giờ giấc nào. Không ít người động lòng thương cũng đã dừng lại cho tiền nên có lúc gây ùn tắc. Bà con chung quanh đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ để người phụ nữ và đứa bé này có cuộc sống ổn định hơn. Còn nếu là trường hợp lợi dụng bé để ăn xin, trục lợi thì phải có biện pháp xử lý thích đáng.

Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết: “Khi nhận được thông tin trên, chúng tôi có cử lực lượng xuống kiểm tra nhưng không phát hiện có người phụ nữ và đứa bé tại ngã tư Trung Chánh. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra tại khu vực, khi phát hiện sẽ kiểm tra lại thông tin từ người phụ nữ đó. Nếu người phụ nữ và đứa bé là mẹ con thì sẽ đưa vào trung tâm, còn không có quan hệ gì thì sẽ giao công an xử lý”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật