Truy tìm các đối tượng truy sát tại cà-phê Cup C1

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là bạn bè với nhau nhưng khi thua độ đá banh, bị bạn gọi đến “nói chuyện nợ nần“, đối tượng chẳng ngại ngần rủ đồng bọn tới “đáp trả“ bằng mã tấu gây chấn động cả khu phố. Hậu quả, người bạn sau khi bị truy đuổi đã lĩnh 2 nhát mã tấu thương tật tới 32%.
Truy tìm các đối tượng truy sát tại cà-phê Cup C1
Sĩ “Mô loa“ vừa bị CAQ Thanh Khê bắt, di lý về Đà Nẵng ngày 21-1.

Quán cà-phê Cup C1 đường Quang Dũng, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng xế chiều cuối tháng 9-2013 khá nhộn nhịp. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình yên như bao chiều khác nếu không bất ngờ xuất hiện một nhóm côn đồ lăm lăm mã tấu trên tay tới tìm một vị khách đang uống cà-phê ở đây để giải quyết mâu thuẫn. Khi 3 chiếc xe máy chở theo 6 thanh niên dừng trước quán, nhiều khách đang nhâm nhi cà-phê đã có cảm giác bất an, bởi thái độ của chúng rất hung hăng. 4 thanh niên đứng trước quán còn 2 thanh niên tay cầm mã tấu xộc vào trong tìm đối thủ. Hai thanh niên cầm mã tấu đằng đằng sát khí này là Trần Quốc Minh (1986, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và Phan Minh Mẫn (tức Mẫn Tiger, 1985, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê), còn đối thủ mà chúng cần tìm để giải quyết là Hồ Viết Chương (1983, trú xã Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam).

Lúc này, phát hiện Minh, Mẫn cầm mã tấu xông vào quán thì Chương biết ngay địa chỉ mà chúng "hỏi thăm" chắc chắn là mình. Vì vậy, Chương vùng dậy bỏ chạy ra hướng đường Đỗ Quang. Lúc này không khí trong quán hoảng loạn, một số người sợ hãi bỏ chạy, một số khác thì ngồi im không dám cựa quậy. Tất nhiên, khi Chương bỏ chạy thục mạng thì cũng là lúc bộ đôi Minh - Mẫn vác mã tấu rượt theo. Chương chạy khoảng 200m ngoái lại thì thấy 4 thanh niên đứng ngoài quán đang phóng xe máy đuổi sau lưng.

Bí thế, Chương quay lại về hướng quán cà-phê Cup C1, đúng lúc này gặp Minh vừa đuổi đến. Trong tích tắc, thanh mã tấu vung lên nhằm về hướng Chương. Theo phản ứng tự nhiên, Chương đưa tay đỡ và trúng vào khuỷu tay trái. Dù bị thương, Chương vẫn gắng sức bỏ chạy tiếp, nhưng lần này thì bị vấp ngã, khi vừa đứng dậy thì Minh đuổi kịp, tiếp tục "tặng" cho một nhát mã tấu nữa trúng bả vai, gãy ngang xương mỏm vai. Chương tiếp tục bỏ chạy vào quán cà-phê Cup C1 thì lúc này cả nhóm thanh niên mới nổ máy xe thoát thân khỏi hiện trường. Cuộc truy sát bằng mã tấu của nhóm côn đồ diễn ra rất nhanh và gây chấn động cả khu phố, khiến nhiều người lo sợ.

Theo CQĐT CAQ Thanh Khê, nguyên nhân của vụ truy sát trên bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc nợ nần, mà cụ thể việc thua cá độ đá banh. Hồ Viết Chương và Trần Quốc Hoàng (1992, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) vốn là bạn bè. Vì quen biết nên Chương đã đưa tài khoản cá độ đá banh của mình cho Hoàng sử dụng để cá độ. Sau khi sử dụng tài khoản cá độ bị thua, Hoàng cho rằng Chương đã đưa cho mình tài khoản mạng ảo, vì thế khi nghe Chương gọi điện nói chuyện nợ nần thì Hoàng đã kêu các chiến hữu đến điểm hẹn của Chương ở quán cà-phê Cup C1 để "nói chuyện bằng mã tấu".

Cụ thể, ngày 29-9-2013, khi Chương hẹn Hoàng đến quán cà-phê nói chuyện, Hoàng liền gọi điện cho Phan Minh Mẫn, nói: "Có người đưa mạng banh ảo cho tao chơi mà còn đòi đánh tao, mi qua đây đánh giúp tao cái nhé!". Lúc này Mẫn đang ngồi uống bia cùng Nguyễn Thanh Sinh (1985, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Nguyễn Sĩ (tức Sĩ Mô loa, 1986, trú P. Chính Gián) và Nguyễn Đình Thịnh (Thịnh chuột, 1987, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Có bia trong người, Mẫn rủ Sinh, Sĩ, Thịnh cùng đi đánh nhau thì tất cả hăng máu đồng ý. Chúng lấy xe máy chạy đến điểm hẹn là khu vực xóm dốc thuộc P. Thạc Gián thì gặp Hoàng và Minh (anh ruột của Hoàng) đang chờ sẵn. Từ đây, chúng mang theo 3 cây mã tấu, đi bằng 3 xe máy thẳng tới điểm hẹn tìm Chương để tính sổ.

Sau khi gây án, CAQ Thanh Khê vào cuộc và chỉ trong thời gian ngắn điều tra đã lần lượt bắt các đối tượng về quy án. Riêng Sĩ "Mô loa" và Thịnh "chuột" bỏ trốn khỏi địa bàn. CAQ Thanh Khê đã tung TS vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt và cuối cùng, ngày 18-1 đã bắt được Sĩ "Mô loa" khi y đang làm thuê trên đường Hồng Lạc, Q. Tân Bình, TPHCM. Sau đó 3 ngày, CAQ Thanh Khê tiếp tục bắt giữ Thịnh "chuột" khi y đang ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật