Những tình yêu mù quáng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có những điều không thể nào lý giải được trong tình yêu. Có những kẻ không đáng cho ta yêu nhưng không hiểu sao lại vẫn có người “đâm đầu“ vào yêu để rồi tự mang vào mình biết bao thiệt thòi va sự cay đắng.
Những tình yêu mù quáng
Tốt nhất nên tránh xa những kẻ ham cờ bạc...

Có những điều không thể nào lý giải được trong tình yêu. Có những kẻ không đáng cho ta yêu nhưng không hiểu sao lại vẫn có người "đâm đầu" vào yêu để rồi tự mang vào mình biết bao thiệt thòi va sự cay đắng.

1. Lưu Linh đệ tử

"Mày đến mang chồng mày về đi!". Cứ mỗi một lần nghe thấy điện thoại báo là Thảo lại phóng xe đi "tha" người yêu ở quán nhậu về. Người yêu say dính, nôn thốc nôn tháo cả vào người cô. Thảo phải đi xe thật chậm để không làm rớt Kiên dọc đường. Vậy mà nào đã yên. Kiên hết nói làm nhảm lại lấy mũ bảo hiểm ném người đi đường. Không biết bao lần như thế. Rút kinh nghiệm lần sau Thảo gọi taxi đi đón Kiên để cho an toàn hơn.

Chưa kể có lần say, Thảo bị đánh, bị Kiên đạp ngã lăn ra khi muốn thay áo cho Kiên hay bảo Kiên uống cốc nước chanh giải độc. Không biết bao lần Thảo khóc, đòi chia tay. Nhưng Kiên lại van nài, cầu xin, rồi hứa hẹn. Thảo mủi lòng và lại quay lại. Và rồi mọi chuyện lại lặp lại như thế...
 

2. "Kiếp đỏ đen"

Không như Kiên, Cường "lờ xụt" (LX) sinh năm 1988 không nghiện rượu nhưng lại có tình yêu bất diệt vào trò đỏ đen. Chẳng có xới bạc nào trên đất Hà Nội mà Cường chưa từng đặt chân đến. Cậu vốn là con nhà có của ở Tam Đảo, được ba mẹ cho xuống Hà Nội học. Học gì không biết, chỉ biết học "xóc đĩa" là nhanh. Có hôm "xóc" đi con LX vàng. Hôm sau phải "thụt két" mà gỡ xe về. Hôm nào nhiều "đạn" thì "xóc", hôm nào ít "đạn" thì "chọc" (đấu bi-a) và "xiên" (đánh lô hoặc đề). Lúc đầu chơi thì Cường cũng son, toàn thấy được. Có hôm cầm 1 triệu đi "chọc" thì thấy mang về 5 triệu tiền thắng cược. Nhưng có ai để cho đỏ mãi. Cường bị "chăn" nên gỡ ra không thấy chỉ thấy gỡ vào.

Hoa là bạn gái Cường đã hơn một năm mà khuyên mãi Cường đâu có nghe, bạn bè kêu la nhiều. Nhưng Hoa nghĩ ngắn: "Anh ấy chơi tiền của anh ấy, có bòn tiền mình đâu. Mà ngoài tật cờ bạc ra thì không có gì chê trách. Nhất là lại chiều mình hết lòng."

Nghe xong bạn bè cũng chán mà ái ngại cho tương lai về sau của Hoa. Nhưng nói nhiều thì bị coi là phá đám. Không dưng làm phúc phải tội thì cũng mệt lắm.

3. Vua tốc độ - đo xa lộ

Khác với Cường "lờ xụt" và Kiên, Hải "tặc'' lại có niềm đam mê bất tận vào "tốc độ". Nhìn vào con xe của Hải thì không ai không khỏi choáng váng. Xe không phanh chân, không phanh tay, còi thì lắp còi "Cơ động" rú lên kinh hoàng... Mỗi lần muốn phanh thì chỉ có thế phanh bằng tay ga. Thi thoảng mỗi tối ra hầm Mỹ Đình, đứng từ trên ngó xuống hầm, sẽ thấy có kẻ cởi trần, nằm ngửa trên xe, lái xe bằng... chân, "giật" số 1 và "vít" với tốc độ kinh hoảng của tên lửa. Xe lao đi như gào rú điên cuồng làm ai ai cũng xanh mặt, tạt xe né sát vào lề đường, không thì có ngày chết oan.

Thanh là bạn gái Hải, không những không khuyên bảo Hải mà cô còn lấy làm thích thú. Mỗi khi đi với Hải trên đường, Hải "quẩy" làm cả phố ngoái nhìn. Thanh cảm thấy có phần... tự hào, cứ thế "vênh" với thiên hạ. Mấy ai lái "lụa" như Hải nào? Nhưng thật ra người ngoài nhìn vào chỉ thấy ghét và coi thường chứ ai nể gì? Hải coi thường tính mạng mình và tính mạng mọi người. Một cái giá đắt đang chờ họ phía trước.
 
... hoặc những "tay lái lụa" xem thường tính mạng người khác.

4. Những cái kết buồn

Khi yêu người ta hi vọng nhiều ở việc sẽ thay đổi và cảm hóa được người mình yêu. Nhưng bản chất là điều khó lòng thay đổi. Xác xuất thành công là vô cùng nhỏ. Vì nó không chỉ phụ thuộc vào niềm tin của một người, mà nó còn cần có sự cố gắng và quyết tâm của cả "người kia".

Cả ba cô nàng đều nhận về mình nhưng kết cục đau xót. Sau một trận say nhè, Thảo bị Kiên đánh, đạp đầu vào cạnh bàn mà ngất. May thay có hàng xóm nhà bên nghe thấy tiếng ầm ĩ nên vội sang can, rồi đưa cô đi cấp cứu. Đến nơi, bác sĩ còn phát hiện ra rất nhiều vết bầm tím lâu ngày trên người Thảo. Gia đình Thảo hoảng hốt, cay đắng, kiện Kiên ra tòa.

Thanh thì sau một lần "quẩy" với Hải trên đường Trần Quang Khải thì "xòe", tông thẳng vào một xe taxi đang đỗ bên lề. Thanh gẫy chân, toàn bộ mặt bên phải bị xây xát, tím bầm. Hải thì thành tàn phế, liệt nửa người, bị chấn động mạnh. Cả Thảo và Kiên giờ đố dám "tái phạm" mà yêu mấy chàng như Hải và Kiên nữa. Mà có muốn cũng không còn đủ sức mà yêu sau những thương tích nặng nề đó.

Còn về phần Hoa, sau một hồi Cường "lờ xụt" đi "cắm" đều đều trên Đặng Dung, Cường quay ra hỏi vay Hoa để gỡ mà đi "nhổ" đồ về. Chẳng thấy "nhổ" đâu mà chỉ thấy Cường ngày một lún sâu. Ngôi nhà bố mẹ mua bị Cường làm tan tác. Các vật dụng dần nối đuôi nhau đi: ti-vi, tủ lạnh, điều hòa... rồi dần dần là vòi hoa sen, vòi nước (hàng xịn nhập khẩu từ Ý) cũng bị "vặt" đem bán. Thậm chí có lần Cường mượn xe Hoa (xe Hoa mượn ba) nói là đi học, nhưng thật ra là tiến thẳng ra Đặng Dung. Hoa được một trận lên bờ xuống ruộng. Cô sợ mà rồi phải nói lời chia tay. Còn cặp kè có ngày Cường còn bán cả cô đi mà cho lên đĩa "xóc" chứ chẳng chơi.

5. Thay lời kết

Vẫn biết yêu bằng tim nhưng cũng cần lắm chứ một bộ óc sáng suốt để suy nghĩ cho chín chắn để mình không yêu nhầm người mà chịu thiệt thòi. Hãy sáng suốt trong tình yêu để chọn cho mình một người yêu thật xứng đáng, teens nhé!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật