Thấy cô chủ dễ thương, gã trai gạ ‘chơi trò người lớn’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy con gái của ông chủ dễ thương, Phong buông lời tán tỉnh và nhiều lần dụ dỗ chơi trò “người lớn”, hậu quả là thanh niên này phải ra tòa lãnh 5 năm tù.
Thấy cô chủ dễ thương, gã trai gạ ‘chơi trò người lớn’
Phong bị dẫn giải sau phiên tòa.

Ngày 21/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiế‌p dâ‌m trẻ em với bị cáo Nguyễn Hoài Phong (SN 1997). Do khi gây án chưa đầy 1‌8 tuổ‌i nên HĐXX chỉ tuyên phạt Phong 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2012, Nguyễn Hoài Phong từ Đồng Tháp lên TP.HCM làm công và ở tại nhà anh Trần Trọng Nhân (ngụ Q.6, TP.HCM). Trong quá trình làm việc, thấy cháu Kim (SN 2000, con anh Nhân) dễ thương nên Phong buông lời tán tỉnh, không lâu sau đó 2 người nảy sinh tình cảm.

Khoảng 20h ngày 7/2/2013, Phong, Kim cùng Tuấn và Kiều (chưa rõ lai lịch) rủ lên sân thượng nhà Kim uống bia. Tàn cuộc nhậu, Tuấn và Kiều nằm tại sân thượng, còn Phong rủ cô người yêu nhí leo qua sân thượng nhà kế bên ngồi tâm sự. Tại đây Phong dụ dỗ rồi gia‌ּo cấ‌ּu với Kim.

Sáng hôm sau, Kim kể lại việc đã “quan hệ” với Phong cho chị Yến là người làm công trong nhà, chị này liền nói lại cho cha mẹ bé gái.

Tức giận trước hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi, cha mẹ Kim đã đưa con lên công an trình báo.

Ngày 10/3/2013, Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 6 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật