Đây đã là lần thứ hai trong mấy tháng vừa qua Trung Quốc may mắn tránh được việc hỏa táng trẻ đang còn sống.
Trong lễ vĩnh biệt, đứa bé chợt đụng đậy và chạm đến tay người dì của mình đang đứng cạnh đó, ITAR-TASS thông báo kèm trích dẫn các phương tiện truyền thông Trung Quốc.
Chắc là cha mẹ và người thân của cậu sẽ không bao giờ có cảm giác sốc vui sướng đến thế vì các bác sĩ của bệnh viện Quảng Đông đã cùng tuyên bố bé Syaohao đã chết.
Nhưng người sốc nặng nhất phải là cô của cậu bé. Như lời kể của ông Tinfan Mai nội cậu, trong khi cúi xuống đứa cháu để nói lời vĩnh biệt, cô đã cầu mong tuyệt vọng rằng nếu như cháu còn sống, hãy chạm vào tay cô. “Và nó đã làm được điều đó”,- ông Mai kể lại.
Tháng 11.2013, đã có tin đưa về việc một bé trai sơ sinh được cho là đã chết chợt sống lại ngay trong phòng hỏa thiêu và cất tiếng khóc. Bé trai chưa đầy một tháng tuổi đã bị các nhân viên của một bệnh viện ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, chứng nhận tử vong.