60 ngày trinh sát giăng lưới bắt võ sư kiêm chủ sới bạc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để quăng lưới bắt giữ hơn 50 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng tại hiện trường cùng nhiều ô tô, xe máy của các con bạc đang say sưa sát phạt nhau... công an tỉnh Quảng Nam đã phải “điều động“ gần 10 trinh sát trong vòng hai tháng thay nhau đi “cá độ“ ở trường gà lớn nhất miền Trung.
60 ngày trinh sát giăng lưới bắt võ sư kiêm chủ sới bạc
Chủ sới bạc Lê Văn Tuấn.

Trinh sát vào vai những "con bạc" khát nước

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Quảng Nam, "thủ lĩnh" trong vụ việc xóa trường gà "khủng" nhất miền Trung, kể lại những ngày tháng theo dõi bám sát chủ sới, con bạc "khát nước" (cá độ nhiều tiền) cùng với đám tay chân đắc lực trong sới do Lê Văn Tuấn (tên thường gọi là Nghĩa, SN 1957, trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) làm chủ.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp chia sẻ: "Trường gà này hoạt động từ nhiều năm trở lại đây. Trước đó có ít người chơi và số tiền cá cược không nhiều, nhưng thời gian gần đây đã rộ lên về quy mô người chơi, số tiền cá cược, xuất hiện nhiều con bạc đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các huyện của tỉnh Quảng Nam sát phạt nhau tại đây. Phòng PC45 đã "điều động" gần 10 trinh sát tham gia "đánh bạc" bằng hình thức đá gà để nắm rõ tình hình hoạt động của sới, đến ngày triệt phá vừa tròn 60 ngày...".

Thượng úy Lương Quốc Nghĩa, Phó Đội trưởng đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm xã hội và buôn bán người, PC45, là một trong những "con bạc" khát nước trong sới kể lại: "Trong thời gian 2 tháng, cứ vào ngày thứ bảy, chủ nhật chúng tôi bố trí hai anh em mỗi tuần sẽ thay nhau có mặt trong trường gà một lần, bởi những đối tượng đánh bạc thường rất nhạy khi phát hiện người lạ chúng sẽ theo dõi và để ý... Nhiều khi anh, em cũng "cố" cá cược "mạnh tay" để lấy được sự tin tưởng của những con bạc trong sới. Với mục đích vào sới để nắm rõ ai là chủ sới, ai thường ghi biện (sổ ghi cá cược) và ai là người thường cá cược nhiều tiền... Đây là hai mục đích chính của những trinh sát vào "cá độ" trong sới...".

Trao đổi với PV, thiếu tá Huỳnh Vương, Đội trưởng đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm xã hội và buôn bán người, PC45 chia sẻ: "Sau thời gian trong sới, các trinh sát nắm được chủ sới là Lê Văn Tuấn, ngoài ra phát hiện trong sới có 7 con ghi biện, đây là đám tay chân đắc lực và quan trọng nhất của Tuấn vì đa số là "đệ ruột" , bởi bắt 7 con biện thì đơn giản, nhưng phải bắt tận tay các con ghi biện này cùng với cuốn sổ ghi tiền cá cược để làm bằng chứng... Ngoài ra anh, em trinh sát cũng nắm được trong thời gian hai tháng con bạc nào ở đâu đến, đi xe ô tô gì, thường cá cược bao nhiêu tiền...". Thiếu tá Huỳnh Vương cũng cho biết thêm:  "Mặc dù đã nắm rất rõ các con bạc cần bắt giữ, nhưng cái khó đưa các trinh sát vào sới càng khó hơn, bởi các con bạc thường quen mặt nhau là nhiều...".

Phương án "cất vó" trường gà chưa thể thực hiện, mặc dù nắm rất rõ gần 20 con bạc "chính" cần bắt giữ đầu tiên. Nhưng để bắt được thì phải có ít nhất 20 trinh sát có mặt tại sới... Nếu từng đó trinh sát trong vai "con bạc" sẽ bị phát hiện ngay. Ngay lúc đó, "thủ lĩnh cất vó" sới bạc, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp lên phương án "tuyển" những trinh sát ít xuất hiện "trước công chúng" và mỗi lần "điều" năm "con bạc" mới trong vai là bạn của một "con bạc" cũ của phòng PC45 đã quen mặt trong sới, để vào cá độ. Chỉ trong ba tuần tổng cộng các "con bạc" của PC45 đã có đủ 20 người trong sới. Thời gian "cất vó" đã thuận lợi, khoảng 10h, ngày 21/12, trong lúc gần 100 con bạc từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến đang hăng say cá cược cùng những con bạc của chủ nhà thì xuất hiện 10 trinh sát đóng  vai "con bạc" đi taxi từ địa phương khác đến, trên tay thì xách hai cặp gà đá tiến thẳng vào sới.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp kể lại giây phút "cất vó" trường gà, khiến nhiều con bạc sau khi bị bắt vẫn chưa hoàn hồn, do bất ngờ, cộng với sợ hãi khi tiếng súng chỉ thiên, hô của "con bạc" bên cạnh là "công an đây...".  Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết: "Sau khi đã bố trí đủ lực lượng trinh sát ở trong sới là 20 trinh sát, cộng với 10 trinh sát trong vai "con bạc" mới đến. Bên cạnh đó, phương án "cất vó" đã phân công cụ thể trinh sát nào có nhiệm vụ tiếp cận, bắt giữ những con bạc "chủ chốt" nào trong sới... Đúng 10h30', sau khi nhận tín hiệu các trinh sát ở trong và ở ngoài sới đã bắt quả tang trên 50 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà...".

 

Các con bạc bị bắt tại sới.

Bảo vệ sới bạc là đệ tử của võ sư nổi tiếng

Theo tìm hiểu của PV, sau khi triệt phá sới gà vừa được PC45 với sự hỗ trợ của phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), công an tỉnh Quảng Nam tiến hành triệt phá đã bắt giữ trên 50 con bạc, thu giữ 7 cuốn sổ ghi biện (ghi tiền cá cược) lên đến hơn 400 triệu đồng, 3 xe ô tô, 62 xe máy, 50 điện thoại di động và 12 con gà đá cùng các vật dụng dùng trong thi đấu như đồng hồ, kẻng báo thời gian... Bước đầu chủ sới Lê Văn Tuấn khai nhận tại cơ quan CSĐT, ngoài Tuấn ra còn có 3 "chủ nhỏ" nữa là  Huỳnh Ngọc Cẩm (49 tuổi), Phan Ly (42 tuổi) cùng một "chủ nhỏ", nguyên là cán bộ công an tỉnh Quảng Nam, trong lúc "cất vó"  thì đang chữa bệnh tại bệnh viện, cơ quan CSĐT lấy lời khai sau... Ngoài ra cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của 7 con bạc chuyên ghi biện (sổ ghi cá cược) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau khi bị bắt, ít ai ngờ rằng "ông chủ" sới Lê Văn Tuấn, người đã tổ chức sới bạc tại chính nhà mình hiện đang là Ủy viên BCH CLB võ thuật tỉnh Quảng Nam, HLV môn võ Cổ truyền TP. Tam Kỳ... Thượng úy Lương Quốc Nghĩa cho biết thêm: "Hiện tại "ông chủ" sới Lê Văn Tuấn còn mở lò dậy võ tại nhà, có nhiều học trò là con bạc, bảo kê thân tín trong sòng bạc... Do đó, những con bạc ở nơi khác đến đây chơi hầu như không bao giờ xảy ra tranh cãi hay đánh lộn trong cá cược tiền bạc. Bởi đám học trò của "ông chủ" sới Lê Văn Tuấn là những người cũng có "máu mặt" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam...". Theo tìm hiểu trường gà "khủng" nhất miền Trung của Lê Văn Tuấn chỉ tổ chức sới vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, trường gà được xây dựng với quy mô lớn, bao gồm hai sân đá, khu "chăm sóc" những chú gà sau mỗi hiệp nhìn rất quy mô...

Mặc dù trường gà cách trục đường chính khoảnh 100m, nhưng khó phát hiện ở trong, bởi được "che đậy" bằng những hàng cây xanh. Trung bình mỗi lần tổ chức đá gà có ít nhất trên 100 người tham gia, tổ chức khoảng từ 5-7 độ đá gà với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng... Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết thêm: "Đây là trường gà lớn nhất từ trước đến nay  về quy mô, số tiền mà lực lượng công an triệt phá trên địa bàn tình Quảng Nam... Bên cạnh đó, những con bạc bị bắt giữ cũng đủ thành phần từ lao động phổ thông đến cán bộ hưu trí và cả "đại gia", chủ doanh nghiệp buôn bán trên địa bàn các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi..".

Tiếp tục triệu tập những con bạc chạy

Ngày 23/12, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45, công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Bước đầu cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Nam đã sàng lọc, tạm giữ Hình Sự 19 đối tượng, tiếp tục triệu tập những đối tượng bỏ trốn trong lúc phá sới sau khi đã gửi giấy triệu tập lên làm việc, tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của Pháp Luật...".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật