Hai người mẹ mà cậu nhắc đến là Kim và Ruth Hackford-Peer. Họ đã đã kết hôn với nhau vào ngày 20 tháng 12 năm 2013 vừa qua.
“Tôi luôn tưởng tượng ra khung cảnh hai người mẹ của mình sẽ được kết hôn ở Utah. Và cuối cùng, vào ngày 20.12 điều đó đã xảy ra. Tôi đã thấy mẹ của tôi kết hôn – ở Utah”- Riley cho biết tại cuộc biểu tình ngày 09 tháng 1. “Tôi cảm thấy như pháo hoa bùng nổ trong trái tim mình...” - Casey đứng bên cạnh phát biểu.
Trong bài phát biểu của mình, Riley đã nói rằng việc cấp giấy chứng nhận kết hôn chẳng khiến cuộc sống tình cảm của họ thay đổi gì nhiều. Sự khác biệt duy nhất chính là gia đình của họ được công nhận pháp lý giống như bao gia đình khác.
“Điều buồn cười là chẳng có thay đổi gì lớn lao. Chúng tôi vẫn là một gia đình và tất cả chúng tôi đều yêu quý lẫn nhau. Sự khác biệt duy nhất là sự bình đẳng”.
Bên cạnh đó, hai cậu bé cũng đã có những lời khắc nghiệt đối với Thống đốc Gary Herbert (người từng chi ra hàng triệu đô la để chống lại hôn nhân đồng giới) khi ông này nói rằng: “Hơn 1.000 đơn kết hôn đồng giới sẽ chẳng có giá trị pháp lý và không được công nhận từ nhà nước”.