Bò nghiện rượu

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi ngày mà không được một chai rượu là con bò không thể cày bừa, ủ rũ như không có sức sống.
Bò nghiện rượu
Ảnh minh họa
Tại nông trường của thị trấn Tam Khanh, huyện Thanh Tân, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có một con bò rất đặc biệt, chỉ uống rượu nó mới hoàn thành chu đáo được bổn phận của mình đó là cày bừa.

Con bò vàng đặc biệt này hiện đang được nuôi dưỡng bởi người chủ tên Lương Tống Sâm tại thôn An Khánh, thị trấn Tam Khanh. Năm nay ông Lưu 61 tuổi, làm ở nông trường đã được hơn 5 năm. Ông Lưu giới thiệu, hơn 200 mẫu đất canh tác chủ yêu dùng để trồng khoai và rau xanh, sau khi thu hoạch rau, thường xuyên phải cày bừa. Để tiết kiệm vốn liếng, ông chủ nông trường đã mua con bò vàng này từ Bạch Loan về “Trước đây có hơn 800 mẫu đất đều do con bò này cày bừa, giờ chỉ còn hơn 200 mẫu mà thôi”.

“Hôm nay công việc của chúng tôi là phải cày bừa xong 4 mẫu đất, giờ xong được 3 mẫu, chúng tôi phải trở về nhà nghỉ ngơi rồi chiều mới hoàn thành một mẫu đất còn lại. Bây giờ tôi phải cho con bò uống rượu, nếu không thì nó không thể nào chịu nổi nữa” vừa nói ông Lưu vừa xách từ trong phòng ra một chai rượu Quảng Đông nửa lít, 33 độ.

Con bò vàng nhìn thấy rượu liền vui mừng hớn hở, thè lưỡi ra để liếm liếm chai rượu. Ông Lưu cho bò uống rượu như cho một đứa bé ăn vậy, vừa cho nó uống ông vừa vỗ nhè nhẹ và nói “Từ từ nào, đừng vội vàng thế”. Rượu vừa đến miệng, con bò như không thể chờ thêm được nữa vội vàng uống từng hớp ừng ực, chỉ trong vài phút rượu trong chai đã hết veo.

Ông Lưu vừa cười vừa nói “Một chai rượu như thế này thì đủ để cho 3 người uống, nhưng mỗi ngày nó đều phải uống một chai như vậy, nếu không được uống thì nó như không còn sức sống”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật