Nguyên Vũ: “Tôi vẫn chưa có người yêu“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận vai chính trong “Những cuộc tình trắng đen” của đạo diễn Trương Dũng dài 30 tập, thừa nhận chọn điện ảnh làm con đường dài cho tương lai của mình, Nguyên Vũ làm mọi người thắc mắc vì sự nhạt duyên của anh với âm nhạc.
Nguyên Vũ: “Tôi vẫn chưa có người yêu“
Ảnh: CNMS

- Chọn điện ảnh làm con đường dài, vậy con đường ca hát của anh sẽ ra sao?

- Tôi vẫn muốn phát triển hình ảnh một Nguyên Vũ ca sĩ. Song song với việc đóng phim, tôi cũng đang cố gắng hoàn thành album mới. Rút kinh nghiệm những lần trước, tôi không muốn nói nhiều về album mới, sợ tiết lộ sớm sẽ dẫn đến những ý tưởng trùng hợp một cách không ngẫu nhiên. Thậm chí họ sẽ đi trước mình. Như thế những sáng tạo nghệ thuật của mình không còn chút bất ngờ nào nữa.

- Âm nhạc Việt Nam đang chia làm hai hướng, âm nhạc sân khấu và âm nhạc mạng. Vậy kế hoạch sắp tới, anh định nhắm đến đâu?

- Những ca sĩ tuổi teen đang cần giới thiệu về mình với cộng đồng, lựa chọn sự tấn công vào mạng nhiều hơn. Còn tôi, ca hát là công việc để kiếm sống nên tôi thiên về biểu diễn sân khấu để lo cho cuộc sống của mình.

Tuy vậy, album mới của tôi sẽ được trẻ hóa, dành cho khán giả teen.

- Từng thành công với những dòng nhạc hơi sến, nhạc Hoa, trong khi lượng khán giả trung thành đã già, Nguyên Vũ đột ngột quay lại với khán giả teen, anh nghĩ sao về sự ngược đời của mình?

- Tôi cũng cảm thấy khó khăn, làm sao để thuyết phục những khán giả mới. Nhưng tôi khá may mắn khi được những khán giả trẻ, từ yêu thích một Nguyên Vũ MC chuyển sang yêu thích một Nguyên Vũ ca sĩ. Tôi đang cố gắng có nhiều sản phẩm dành cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

- Anh đã bị tranh chấp nhiều về bản quyền, giờ anh cẩn thận thế nào trong mỗi lần ra album?

- Trước đây tôi hay mua bài hát theo kiểu tình cảm, không có tính pháp lý. Nhạc sĩ bảo bài này ca sĩ Nguyên Vũ độc quyền nhưng vẫn có thể đưa cho người khác hát. Nên sắp tới, tránh sự tranh chấp và vấn đề bản quyền, tôi sẽ cố gắng có văn bản giấy tờ hợp lệ, tránh trường hợp nhạc sĩ trẻ, sáng tác được một ca khúc hay đưa cho nhiều ca sĩ hát để được nổi hơn. Đó là một tiền lệ không hay lắm.

Ca sĩ Nguyên Vũ (Ảnh: CNMS)

- Lý do để anh không chọn ca hát là con đường dài cho mình?

- Nghề ca sĩ không hào nhoáng như những gì mọi người vẫn thấy trên sân khấu. Họ không hiểu được ca sĩ để có được cát-xê 10 triệu đồng một show đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức và phải đầu tư biết bao nhiêu tiền về PR, quảng cáo, ra đĩa... Thuyền càng to sóng càng lớn. Đơn giản đi diễn, khi cát-xê lên đến vài chục triệu thì anh cũng phải mặc những bộ đồ xứng đáng với mức ấy và chỉ cần 3 đài truyền hình trực tiếp thì bộ đồ đó coi như là cũ.

Cả nhà tôi không ai theo nghệ thuật cả, mỗi người đều có công việc kinh doanh và có cuộc sống riêng, không ai đi theo giúp mình được hết. Tôi quan niệm, đến một độ tuổi nào đó có muốn đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội nào cho mình, lúc đó ân hận lắm. Thà giờ có cơ hội, tiền ít cũng được, có show diễn có tiền, có show không tiền cũng không sao cả. Mình phải làm hết cơ hội của mình để sau này bản thân mình, vợ con mình có thể tự hào về chồng, về cha chúng.

- Tại sao anh lại bi quan với nghề hát như thế?

- Mỗi thời điểm sẽ có những chuyển hướng mà mình không thể nói trước được. Lúc này tôi đang tính đến việc kinh doanh vì biết ai cũng phải có điểm dừng. Tôi muốn mình dừng khi vẫn còn ở đỉnh vinh quang, chứ không phải khi đã xuống dốc thê thảm.

Nếu không hát nữa, tôi sẽ đi làm kinh doanh âm nhạc bằng việc lăng-xê ca sĩ trẻ. Ngoài ra, tôi cũng rất thích kinh doanh ngành ăn uống.

- Bi quan với nghề hát, vậy với nghề MC, bị chê nhiều, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi nghĩ mình bị chê vì không đạt được sự kỳ vọng của mọi người. Nhưng thực sự, nếu một người khác làm MC mà không phải là Nguyên Vũ thì chắc chắn sẽ không bị "soi" kỹ thế đâu.

Khi mọi người chỉ trích mình, tôi cũng tự hỏi tại sao mọi người lại phản ứng như vậy trong khi tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Ở nước ngoài, ngay cả ở châu Á, có một quy luật: Khi một ca sĩ đi dẫn chương trình, người đó nghiễm nhiên sẽ nổi tiếng cả hai lĩnh vực. Nhưng ở Việt Nam, khi ca sĩ đi làm MC thì rất dễ bị khán giả phản ứng. Phải chăng, họ nghĩ ca sĩ chỉ có thể hát mà không thể nói?

Điều này cũng có thể còn ở khả năng nói của chính ca sĩ. Tôi đã có thời băn khoăn, phải chăng mình làm không được? Để tiếp tục làm MC tôi chỉ có thể quyết tâm cải tiến hình ảnh của mình. Nhiều người chê nhưng tôi thấy mình đã có những thành công nhất định: Với Vietnam Idol 2007, rất nhiều MC đi casting nhưng tôi được chọn vì các chuyên gia nước ngoài thích cách dẫn có ngôn ngữ hình thể của tôi.

Giống như chương trình Hát với ngôi sao, chưa có MC nào ra sân khấu lại vừa có thể hát, vừa nhảy, múa, làm nền cho thí sinh phía trên. Hiện tôi muốn nói lời chia tay với chương trình này để tìm kiếm một hình ảnh mới, nhưng không tìm được MC nào kế chân vì mình đã tạo cái khuôn như thế rồi. Thực sự cũng vui vì điều đó.

- Đa đoan với nhiều nghề, còn tình yêu của anh thì sao?

- Chuyện tình cảm rất khó nói vì nó đi theo lời của con tim nhiều hơn lý trí. Hôm nay tôi quen cô này nhưng chưa chắc tôi đã lấy cô ấy. Người nổi tiếng mà yêu người bình thường hay bị nhòm ngó. Khi chia tay, người bình thường sẽ thiệt thòi. Nên người biết tôn trọng thường giấu kín chuyện tình cảm của mình. Tôi nghĩ phải có sự thông cảm cao mới làm người yêu của nghệ sĩ được.

Tôi chưa dám yêu người cùng nghề mặc dù rất muốn, vì người cùng nghề còn có ít thời gian với nhau hơn cả người bình thường do cả hai cùng quá bận.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa có người yêu vì bị công việc cuốn đi. Cái ngày dừng lại để chăm sóc cho mái ấm của mình chắc sẽ phải mấy năm nữa. Làm việc nhiều, cũng giống như ghép những mảnh nhỏ hạnh phúc lại với nhau. Và đến một lúc, khi bạn ghép đủ, sẽ ghép được trái tim người ấy vào trong đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật