Đứa trẻ đáng thương đang chờ cứu giúp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù đã 4 tuổi nhưng cháu Trần Cao Phước Thịnh chỉ nặng chưa đầy 11kg và cao khoảng 84cm, do căn bệnh tim bẩm sinh quái ác hành hạ. Gia đình anh Trần Mạnh Hùng (cha cháu Thịnh) thuộc diện hộ nghèo, hiện cả nhà đang sống nhờ trong căn nhà của người bà con ở thôn Trung Hòa, Đăk Gằn, Đăk Mil, Đăk Nông. Căn nhà cũ gia đình đã phải bán để lo tiền chạy chữa cho con mà vẫn không đủ. Hôm chúng tôi đến, vợ chồng anh Hùng đều đi làm rẫy thuê chưa về, cháu Thịnh được gửi cho bà nội trông giúp.
Đứa trẻ đáng thương đang chờ cứu giúp
Cháu Thịnh và bà nội
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đăk Nông có hỗ trợ cho gia đình một số tiền, nhưng cũng chỉ đủ trang trải chi phí thuốc men cho cháu. Sau khi được khám tại viện Tim TPHCM, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật với chi phí là 2.700 USD. Đó là số tiền quá lớn đối với hoàn cảnh của vợ chồng anh Hùng. Hiện cháu Thịnh đang rất yếu, môi, tay và chân đã bị sưng to, tím tái trông rất tội nghiệp. Bà nội của Thịnh nói trong nước mắt: “Hàng ngày thấy cháu cứ xỉu liên tục, tôi không sao cầm lòng được”.

Mổ tim là cách duy nhất giúp cháu Thịnh thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Cháu Thịnh đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật