Nơi trẻ chưa biết đến... Trung thu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở một góc khuất phía sau những dãy núi, nơi vùng Pờ Roang của vùng núi Sơn Bao (Sơn Hà, Quảng Ngãi) vẫn còn những em bé chưa biết đến một ngày Tết Trung thu, chưa được cầm trong tay một món quà đẹp đẽ...
Nơi trẻ chưa biết đến... Trung thu
Thượng tá Đặng Văn Thái - Trưởng phòng PA17 Công an Quảng Ngãi tặng bánh kẹo và sách vở cho trẻ em ở Pờ Roang.

Trái ngược với trẻ em thành phố, ở một góc khuất khác, phía trên những ngọn núi cao, đằng sau những cánh rừng xanh mướt với dòng rông Rin chạy quanh, lại có một thế giới tuổi thơ trong trẻo nhưng rất thiệt thòi.

Trong chuyến công tác vào ngày 10/9 mới đây, đi cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế (PA17) Công an tỉnh Quảng Ngãi đến thôn Pờ Roang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà để thực hiện "3 cùng" với bà con đồng bào dân tộc Hre nơi đây, tôi được tiếp xúc với rất nhiều trẻ em sống trong những ngôi nhà đơn sơ vừa mới được dựng lại sau khi bà con tự nguyện di dời đến nơi ở mới để nhường đất cho dự án hồ chứa nước Nước Trong.

Chúng túm tụm lại với nhau cùng chơi đùa dưới gầm nhà sàn, bên vũng nước mưa đọng đêm qua. Cả nhóm chừng chục đứa nhưng chẳng có món đồ chơi nào ngoài trái bóng bằng bịch nilon cuộn lại; nhóm khác lấy lá cây làm thuyền thả trên vũng nước mưa… Chúng hầu như không có khái niệm gì về việc phải mua đồ chơi trẻ em.

Ở góc khác, 4 đứa nhỏ tròn xoe mắt với chiếc ôtô tự tạo từ vỏ hộp thuốc lá. Thế là một đứa kéo, 3 đứa đi theo, lâu lâu lại có đứa giành "cho kéo tí". Biết làm sao được, ngay cả kẹo bánh có đứa còn chẳng được ăn chứ đừng nói đến chuyện đồ chơi…

Sơn Bao là xã nghèo của huyện Sơn Hà. Thôn Pờ Roang là nơi ở mới của bà con nên càng nhiều khốn khó. Các hộ gia đình ở đây chỉ quen với việc làm rẫy, sống cuộc sống đơn giản, khó khăn. Chỉ riêng việc bọn trẻ được đến trường đã là niềm vui lớn của họ, nên mấy ai biết đến "đồ chơi cho trẻ".

Vì vậy, chuyến công tác của chúng tôi, bên cạnh nhiều hoạt động xã hội từ thiện, nghĩa tình khác, còn là những gói bánh kẹo và những tập vở cho các em.

 Nhận bánh kẹo từ các chú Công an, nhiều cháu tròn xoe mắt ngỡ ngàng vì chưa bao giờ lại có được nhiều bánh kẹo như thế. Chúng nhanh chóng bóc vỏ, tận hưởng vị ngọt ngào hiếm khi có được. Thượng tá Đặng Văn Thái nói với tôi: "Tội nghiệp, có lẽ chúng không hề biết trong thực tế có ngày Tết Trung thu - ngày Tết của thiếu nhi!".

Một mùa Trung thu mới lại về, sau những dãy núi xa, trẻ em vùng cao và trẻ em nghèo vẫn hồn nhiên với những món đồ chơi tự tạo, không đèn, không lân, không múa hát. Chúng luôn mơ ước về một Tết Trung thu thật sự!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật