ĐTQG: Có thêm Hồng Sơn, Đức Cường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những ngày chờ quân phải tập chay, ngày thứ 4 ở Hàm Rồng (11/9), các cầu thủ của ĐTVN mới có trận đấu tập đầu tiên với đầy đủ thủ thành ở 2 phía cầu môn...
ĐTQG: Có thêm Hồng Sơn, Đức Cường
ĐTVN- (Ảnh: Duy Nguyễn)

Tưởng chừng như ngày tập thứ 4 sẽ chỉ có thủ môn Dương Hồng Sơn có mặt tập trung cùng đội, thế nhưng tin vui đã sớm đến với HLV Calisto khi vào buổi trưa ngoài thủ thành T&T.HN còn có sự xuất hiện của Đức Cường.

Sự có mặt của bộ đôi này khiến cho HLV người Bồ Đào Nha vui thấy rõ, bằng chứng là ở buổi tập chiều các cầu thủ luôn cười hết sức thoải mái với những trò chơi vận động của ông.

Những trò chơi như "mèo vờn chuột", hay đuổi bắt với yêu cầu phải chạy nhanh của HLV Calisto dù khiến các cầu thủ mệt nhoài, nhưng lại mang tới hiệu quả về tâm lí, cũng như sự vận động với cường độ cao dành cho họ.

Sau phần chơi mà tập như thế, HLV Calisto cũng bắt đầu rèn các bài tấn công biên và cũng giống như bài tập "vượt chướng ngại vật và dứt điểm". Trong buổi, sáng các tiền đạo lại là những người dứt điểm kém nhất.

Có thể hiểu khi Công Vinh vẫn chưa thoát khỏi độ ì sau kỳ nghỉ dài và đến muộn, còn Ngọc Thanh sau pha vận động hơi mạnh ở phần chơi đầu buổi tập đã bị đau nhẹ.

Gần 1 giờ với bài tập dứt điểm, không có nhiều thời gian dành cho các cầu thủ khi HLV Calisto đã chia đôi đội hình ra đá tập (trừ những thương binh Tấn Trường, Minh Đức, Đức Dương) thì tất cả đều tham gia vào trận đấu này.

Và tất nhiên sau buổi tập, những người mệt mỏi nhất vẫn là 2 thủ môn Hồng Sơn và Đức Cường. Có cảm giác sau nhiều ngày không có người làm bia đỡ đạn các chân sút đã có dịp thoải mái "hành" các đồng đội đứng trước khung gỗ.

Chính bởi thế, sau buổi tập Dương Hồng Sơn đã phải thốt lên "mệt quá, 3 tuần không đụng tới bóng giờ mới thấm". Tuy nhiên vấn đề mà báo chí quan tâm nhất chính là chuyện thủ môn này có xin... cáo ốm nữa hay không.

Và anh đã khẳng định: "Quả thực lần gọi này tôi khá bất ngờ, cả gia đình đang chuẩn bị đi du lịch thì có điện của anh Tuấn gọi và liền bay vào đây ngay.

ĐTVN - (Ảnh: Duy Nguyễn)

Lần xin rút khỏi ĐTVN trước đây là do tôi bị chấn thương, và có dấu hiệu quá tải chứ không phải thoái thác nghĩa vụ quốc gia gì cả. Việc rời tuyển với điều tiếng như thế khiến tôi khá buồn.

Lên tuyển là một vinh dự, chỉ có điều lúc đó chấn thương đành chấp nhận thôi. Hiện tại vết thương đó đã đỡ nhiều, và tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để cạnh tranh vị trí số 1.

Vào thời điểm hiện tại, chưa thủ môn nào là người số 1 cả, tất cả đều phải quyết tâm tập luyện, duy trì phong độ thì mới có cơ hội. Và tôi vẫn rất sẵn sàng cạnh tranh cùng Santos hay bất cứ thủ môn nào ở ĐTVN.

Còn nếu như khả năng mình có mà không được bắt chính thì cũng hơi buồn, còn nếu như mình không chứng minh được mình thì đành phải chấp nhận thôi.

Chuyện Thế Anh thì tôi không biết rõ lắm, chỉ biết rằng việc cháu bé của cậu ấy đang bị bệnh là sự thực. Và theo tôi mỗi người có 1 quan điểm, một cuộc sống riêng chúng ta không nên nói nhiều, và mọi thứ cũng qua rồi".

Cùng tham gia vào buổi họp báo mini (do HLV Calisto đã thống nhất cùng các phóng viên là chỉ chọn 2 người sau buổi tập phỏng vấn), HLV chuyên trách thủ môn Trần Văn Khánh cũng đã đề cập đến vị trí số 1 trong khung thành của ĐTVN thời gian tới.

Ông nói: "Hiện tại các thủ môn của chúng ta phong độ cũng như chuyên môn là 9-10 mà thôi, không ai hơn ai cả. Quan trọng là ai sẽ khẳng định được mình trong thời gian tới. Nếu tôi là HLV trưởng tôi sẽ chọn người có phong độ cao nhất".

Theo kế hoạch, buổi tối ngày 11/9 toàn đội sẽ gặp gỡ Chủ tịch HA.GL để cảm ơn ông đã giúp đỡ trong thời gian qua. Quà tặng của toàn đội dành cho ông Đoàn Nguyên Đức sẽ là một quả bóng có đầy đủ chữ ký của 25 cầu thủ đang có mặt ở Hàm Rồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật