Bùi Bích Phương: “Tôi rất cảm ơn ông xã“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 20 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam đầu tiên Bùi Bích Phương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà. Cuộc sống gia đình viên mãn đã giúp chị có được nhiều thành công hơn mong đợi
Bùi Bích Phương: “Tôi rất cảm ơn ông xã“
Hoa hậu Bùi Bích Phương tại Mỹ Sơn

- Tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay với tư cách là ban giám khảo, nhưng cách đây 20 năm, chị cũng từng là một ứng viên sắc đẹp trong cuộc thi này. Cảm xúc của chị ra sao?

- Tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Hồi đó chúng tôi đi thi hồn nhiên vô tư và hầu như là không có chuyện cạnh tranh, ganh đua về sắc đẹp. Mọi người coi cuộc thi là cơ hội để gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau. Hơn nữa, ngày trước việc đi lại giữa tỉnh này với tỉnh khác rất khó khăn nên tại Hà Nội mà mình được gặp nhiều bạn ở các địa phương khác thì rất thú vị. Các bạn kể về cuộc sống, phong tục tập quán nơi họ ở.

Với chúng tôi đó là giá trị tinh thần rất lớn lúc bấy giờ. Thí sinh chúng tôi còn cho nhau mượn quần áo, sống vui vẻ và yêu thương nhau lắm. Trời nắng nôi, tôi đạp xe xuống tận Mai dịch để mượn các anh chị bên nhà hát Chèo mấy đôi giày, mấy cái áo dài…

Khó khăn, thiếu thốn nhưng mà vui và ấn tượng kinh khủng. Nghèo nhưng lại có cái đẹp riêng của nó. Ngày đó chúng tôi gần như không biết sân khấu là gì và mỗi lần chuẩn bị phải ra… trình diện thì run lẩy bẩy, toàn phải cầm tay nhau để lấy lại bình tĩnh. Tôi tin rằng những ai từng trải qua đều không thể nào quên những ngày tháng đó.

- Là người đẹp đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, cho đến giờ danh hiệu đó còn ý nghĩa thế nào với chị?

- Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có một giá trị rất lớn đối với bản thân tôi. Có thể khẳng định rằng, với danh hiệu này tôi đã làm được rất nhiều điều mà nếu là một cô gái bình thường thì tôi khó lòng đạt tới.

Tuy nhiên đó cũng là áp lực lớn. Song với tôi, áp lực đó lại theo chiều hướng tích cực, nó trở thành động lực để tôi sống tốt hơn, bản lĩnh mạnh mẽ hơn khi gặp phải những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Thậm chí dám đương đầu với những thử thách cám dỗ. Từ khi đăng quang đến giờ, con người và tính cách của tôi được hoàn thiện rất nhiều.

- Ông xã chị ngày trước đã phải làm thế nào để chinh phục được Hoa hậu Bùi Bích Phương? 

- Thực ra khi quen nhau, ông xã không hề biết tôi là hoa hậu nên tình cảm hai người đến một cách rất tự nhiên. Sau này khi biết rồi thì rất khó để anh ấy… thay đổi tình thế (cười). Tôi nghĩ rằng, khi quyết định kết hôn thì anh cũng phải đứng trước những trăn trở rất lớn và không kém phần áp lực từ phía gia đình, bạn bè.

 

Bùi Bích phương

- Thường thì rất ít ông chồng có thể chia sẻ với vợ những công việc gia đình. Còn ông xã chị thì sao?

- Anh ấy không nề hà chuyện gia đình nếu có thời gian rảnh. Anh cho các con ăn và chăm sóc con rất khéo. Tôi rất cám ơn ông xã vì những chia sẻ đó và luôn cố gắng chu tất mọi việc. Không phải vì chồng chu đáo, tâm lý mà mình cứ vin vào đó rồi ỷ lại, muốn ra sao thì ra.

Ông xã tôi làm về ngành viễn thông và chứng khoán, tôi thì là đại diện của Quỹ giáo dục và đào tạo sinh viên đại học và sau đại học của Hàn Quốc ở khu vực Đông Nam Á nên cả hai đều rất bận. Vì thế sự giúp đỡ và thông cảm của ông xã giúp tôi cân bằng được thời gian dành cho gia đình và công việc.

- Ông xã và các con chị có thường khoe với mọi người rằng: “Vợ tôi (mẹ tôi) là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam”?

- Ông xã tôi là người rất hiền, kín tiếng và ít nói. Anh ấy không mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng sống cùng với nhau thì tôi biết anh rất tự hào về vợ. Còn các con thì lại rất thích khoe với mọi người rằng mẹ là hoa hậu. Các con hay mặc định rằng mẹ là người đẹp nhất và mọi người đều yêu quý mẹ. Bởi vì chúng còn ngây thơ lắm, đứa lớn 6 tuổi còn đứa nhỏ năm nay mới lên 4.

- Hai bé còn nhỏ mà chị lại đi xa lâu ngày thế này thì phải dỗ dành thế nào để các con chịu ở nhà?

- Hai đứa nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng gọi điện. Thằng cu lớn lúc mẹ đi nó khóc như mưa và nhất định đòi vào Hội An với mẹ. Nhưng đợt này tôi làm giám khảo nên công việc tương đối vất vả, bận rộn. Vì thế sẽ chỉ đưa các con vào Hội An đêm chung kết thôi. Ông xã thì đang dở một dự án ngoài Bắc nên chắc sẽ không vào được.

- Năm nay sẽ có sự tái ngộ của các hoa hậu từng đăng quang trong suốt 20 năm qua. Cảm xúc của chị thế nào khi sắp được gặp lại các chị em hoa hậu?

- Nói thực là tôi rất hồi hộp mong chờ đến giây phút đó. Mặc dù có liên lạc qua điện thoại hay email nhưng vì công việc bận rộn nên chúng tôi hầu như không có thời gian để gặp nhau nhiều. Vì thế đợt này, tôi rất kỳ vọng là mọi người có thể vào Hội An được đông đủ để chị em có cơ hội được tụ họp vui vẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật