Trung Quốc chờ “đoạn kết” cho Bạc Hy Lai

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án Trung Quốc hôm nay dự kiến sẽ ra phán quyết đối với chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai, lãnh đạo Đảng cao cấp nhất bị ra tòa kể từ 15 năm qua, đánh dấu “đoạn kết” cho một vụ án đã đưa ra trước ánh sáng hậu trường chính trị Trung Quốc.
Trung Quốc chờ “đoạn kết” cho Bạc Hy Lai
Ông Bạc Hy Lai tại tòa hồi tháng 8

Dự kiến, tòa án nhân dân cấp trung ở tỉnh sơn Đông sẽ công bố phán quyết vào 10h sáng giờ địa phương (2h GMT).

Ông Bạc Hy Lai đã bị tước mọi chức vụ vào năm ngoái, giữa bê bối mà ở đó vợ ông bị kết án tử hình “treo” vì giết hại doanh nhân Anh quốc Neil Heywood. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cáo buộc lạ‌m dụn‌g quyền lực, tham nhũng và nhận hối lộ, cáo buộc ông kiên quyết phủ nhận trong phiên tòa xét xử hồi tháng 8 vừa qua.

Giới phân tích dự đoán chắc chắn ông sẽ bị tuyên án có tội cùng một bản án “bóc lịch” dài.

Trong phiên tòa xét xử hồi tháng trước, tòa án đã có bước đi chưa từng có tiền lệ, khi công bố chi tiết phiên xử trên tiểu blog của tòa ở mạng Weibo.

Phán quyết được đưa ra vào ngày hôm nay, là “đoạn kết” cho chính trị gia Bạc Hy Lai. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định “đoạn kết” đó có thể kéo dài. Cựu bí thư Trùng Khánh có thể kháng cáo, và vụ việc của ông có thể phải được giải quyết ở một tòa án cấp cao hơn trong vòng 2 tháng tới.

Khả năng này là rất có thể xảy ra, bởi ông Bạc đã tự bào chữa cho mình rất quyết liệt ở các phiên xét xử hồi tháng 8. Theo luật, ông sẽ có 10 ngày để đệ đơn sau khi phán quyết của tòa được tuyên.

Theo luật Hình Sự của Trung Quốc, tiến trình kháng án có thể khiến vụ việc được xét xử lại hoặc tòa án có thể chỉ tập trung vào một số phần nhất định của vụ án ban đầu.

Có một điều chắc chắn là, các thẩm phán sẽ không tuyên ông vô tội. Nhưng giới phân tích cho rằng đây đã là một chiến thắng trong tiến trình phát triển luật pháp ở Trung Quốc.

Jerome Cohen, một luật sư và chuyên gia về hệ thống luật Trung Quốc cho rằng, xét xử ông Bạc, cho phép ông đứng trước vành móng ngựa, giới lãnh đạo Trung Quốc chứng tỏ đã xác nhận quyền của bị cáo được tự bào chữa.

Bên công tố cáo buộc ông Bạc nhận hối lộ, biển thủ công quỹ ở Đại Liên, nơi ông từng làm thị trưởng. Ông cũng bị cáo buộc lạ‌m dụn‌g chức vụ để che đậy cho vợ, bà Cốc Khai Lai, người bị kết tội giết Neil Heywood vào năm ngoái.

Ông Bạc Hy Lai đã bị “ngã ngựa” khi Vương Lập Quân, khi đó là cảnh sát trưởng Trùng Khánh và là cánh tay phải của ông Bạc, chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô tháng 2/2012. Vụ việc đã dẫn đến cuộc điều tra cái chết của ông Heywood. Vương Lập Quân cũng bị kết án 15 năm tù vì giúp bà Cốc che đậy vụ giết người.

Vụ bê bối Bạc Hy lai đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong Đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc, vào thời điểm chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lãnh đạo 10 năm mới diễn ra một lần. Vụ việc được cho là đã hé lộ những rạn nứt trong ban lãnh đạo cấp cao về cách giải quyết vụ ông Bạc. Bởi 2 năm trước, ông Bạc được xem là ứng viên sáng giá trong Bộ chính trị, cơ quan ra quyết sách hàng đầu ở Trung Quốc. Cú “ngã ngựa” của ông được xem là bê bối chính trị lớn nhất trong ban lãnh đạo cầm quyền Trung Quốc suốt nhiều thập niên qua.

Vụ xét xử ông Bạc cũng cho công chúng Trung Quốc có lần hiếm hoi biết về đời sống của người giàu, quyền lực ở Trung Quốc, khi xuất hiện những chi tiết về các chuyến đi nghỉ cùng những dinh thự xa xỉ.

Đầu tuần này, một trang web tin tức hải ngoại Trung Quốc đã đăng tải bức “tâm thư” được cho là của ông Bạc ở trong tù viết vào ngày 12/9. Tờ Bưu Điện Hoa Nam của Hồng Kông cho rằng bức thư là có thật. “Tôi là nạn nhân vô tội và tôi cảm thấy bị đối xử sai. Tôi tin một ngày nào đó sự thật sẽ thắng thế… Tôi sẽ lặng lẽ đợi trong tù cho tới khi ngày đó đến”.

Một cựu tù chính trị cam đoan với AFP, cho dù Bạc Hy Lai có bị kết án bao nhiêu năm tù đi nữa, ông hầu như có thể an tâm là sẽ được ở trong một nhà giam tiện nghi, và một ngày nào đó sẽ được giảm án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật