Các vị tướng đang “làm mưa làm gió” tại vòng chung kết LMHT thế giới mùa 3

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong hai ngày thi đấu đầu tiên, một số vị tướng đã nổi lên như những lựa chọn hàng đầu dành cho tất cả các đội LMHT trên con đường giành chiếc vé để bước vào vòng sau.
Các vị tướng đang “làm mưa làm gió” tại vòng chung kết LMHT thế giới mùa 3
Game.

Vòng chung kết LMHT thế giới mùa 3 tại Los Angeles đang diễn ra một cách sôi nổi và đầy bất ngờ. Chỉ trong hai ngày thi đấu đầu tiên, một số vị tướng đã nổi lên như những lựa chọn hàng đầu dành cho tất cả các đội trên con đường giành chiếc vé để bước vào vòng sau:
Ahri
Hiện tượng cuối mùa 3 này đang được các đội tận dụng một cách triệt để, khi tỉ lệ cấm và chọn trong hai ngày thi đấu của cô nàng hồ ly này là 100%. Sở hữu bộ kỹ năng mạnh, Ahri rất dễ dàng chiến thắng đối thủ ở đường giữa nhờ khả năng tiêu diệt lính và cấu rỉa máu từ Quả Cầu Ma Thuật. Đặc biệt là khả năng sốc sát thương khủng khiếp ngay khi đạt được cấp độ 6 khiến cho cô nàng không còn quá phụ thuộc vào Hôn Gió mà vẫn có thể làm tan biến ngay lập tức một mục tiêu. Có thể chọn vị trí tốt với Phi Hồ, kết hợp cùng với trang bị Bùa Đầu Lâu, Ahri thật sự là một sát thủ mạnh mẽ mà những người chơi đường giữa đẳng cấp như AlexIch, Faker hay xPeke đều mong muốn sở hữu.
Corki
“Ông già lái máy bay” đang trở lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại chung kết thế giới mùa 3. Vắng mặt trong gần 1 năm, nhưng cùng với sự lên ngôi của trang bị Tam Hợp Kiếm, Corki càng trở nên mạnh mẽ và vô cùng khó giết. Có khả năng đi đường và ra vào giao tranh an toàn với Thảm Lửa nay còn được tăng tốc độ di chuyển từ Tam Hợp Kiếm, người chơi Corki có thể dễ dàng tìm cho mình vị trí xả đạn một cách tốt nhất. Nội tại Mảnh đạn Hextech làm cho các phát bắn trở nên đau hơn, trong khi Súng Máy giúp dồn sát thương tiêu diệt nhanh một mục tiêu yếu máu. Dễ hiểu khi cùng với Ahri, Corki dẫn đầu trong danh sách tướng “không cấm thì phải chọn”.
Zed
Chỉ một lần được xuất hiện trong trận đấu giữa TSM và GamingGear.EU, chúa tể bóng tối đã thật sự gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tay Reginald. Khả năng đẩy lính cực nhanh với Đường Kiếm Bóng Tối và Phi Tiêu Sắc Lẻm giúp Zed có nhiều khoảng trống để đảo đi gây áp lực lên các đường khác. Có thể giết chết một mục tiêu trong nháy mắt với chuỗi kết hợp chiêu của mình, Zed dễ dàng lăn quả cầu tuyết về phía đối phương, mở ra một thế trận về cuối an toàn hoặc kết thúc sớm trận đấu. Độ hiệu quả lẫn độ “biễn diễn” cao, đó là những điều khiến vị của tể ninja này gần như 100% nằm trong danh sách “nghỉ chơi” trong 2 ngày thi đấu đầu tiên của vòng chung kết LMHT mùa 3.
Shen
Trong rất nhiều sự lựa chọn cho vị trí đường trên, Shen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu ngay từ khi ra mắt cho đến nay. Thần bài đã bị giảm sức mạnh, Nocturne không còn được ưa chuộng, Shen trở thành mảnh ghép ổn định còn sót lại của chiến thuật toàn cầu trong giải đấu này. Độ cứng cáp không phải bàn cãi, khả năng phục hồi tốt với Phóng Kiếm và Kiếm Khí khiến cho Shen có thể đi đường một cách an toàn. Một khi đã có những trang bị cần thiết, ninja hoàng hôn dễ dàng đẩy một mình một cửa mà vẫn có thể có mặt kịp thời cùng đồng đội giao tranh với chiêu cuối Nhất Thống của mình. Nếu không có nhiều đột biến, chúng ta sẽ còn được nhìn thấy Shen rất nhiều tại vòng chung kết lần này, thậm chí là ở các lần kế tiếp.
Elise

Sở hữu bộ kĩ năng gây sát thương theo phần trăm máu, Elise là một trong những lựa chọn đi rừng tốt nhất giai đoạn này. Người chơi có thể tập trung để lên các trang bị tăng sức chống chịu mà vẫn đảm bảo khả năng gây sát thương và dọn dẹp quái rừng từ nữ hoàng nhện. Cơ động ngay từ những cấp độ đầu tiên, khả năng bắt dính và khống chế vô cùng khó chịu với Kén Nhện/Đánh Đu, Elise có thể gây áp lực từ rất sớm cũng như dễ dàng kết thúc một mục tiêu, rất phù hợp với chiến thuật ám sát của nhiều đội hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật