Tan nát vì cô bồ ‘vòng 1 khủng’ của chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tới nay, tôi không dám nói cho con biết nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, gia đình tôi đã trục trặc lắm rồi.
Tan nát vì cô bồ ‘vòng 1 khủng’ của chồng
Ảnh minh họa

Hôn nhân 20 năm vẫn mặn nồng

Lấy nhau suốt 20 năm, vợ chồng không có điều tiếng gì. Cuộc sống vẫn cô cùng hanh phúc. Dù rằng mọi thứ đã có nhiều thay đổi, sự quan tâm, nhiệt huyết và tình yêu dành cho nhau cũng có chút nhạt. Thi thoảng là vài trận cãi vã rồi có thể giận nhau tới vài ngày không nói câu nào, nhưng vợ chồng tôi hiểu nhau, vẫn lo lắng cho nhau và gia đình. Có lẽ cả hai đều ý thức được, con cái mới là điều quan trọng. Bố mẹ có hạnh phúc thì con cái mới vui vẻ, tu chí học hành.

Con của chúng tôi giờ đã lớn, vì bố mẹ cũng đã ngoài tứ tuần hoặc là gần 50 tuổi cả rồi. Chúng còn đi học nên việc trước tiên cần làm là lo lắng cho con học hành ra trò. Chồng tôi nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực, cả xóm làng ai cũng khen anh. Họ mang anh ra làm tấm gương cho những gia đình không hạnh phúc khác. Nói người ta phải chiều vợ và yêu thương vợ như anh. Còn họ cho tôi là một mẫu phụ nữ hạnh phúc, ai cũng mong muốn có được người chồng như tôi.

Chồng giờ là trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Gia đình khá giả, lại con cái ngoan ngoãn, còn mong muốn gì hơn đâu. Tôi cũng hạnh phúc lắm. Nhưng ai đó khen ngợi thì tôi chỉ cười và nói: “cũng không biết đâu được các bác ạ, sông có khúc, người có lúc”.

Thật ra, gia đình cũng có điều kiện, thân lại làm sếp, chồng nghĩ như vậy được là tốt. Nhưng một vài lần còn được chứ lần nào cũng vậy thì đúng là, nhân viên cũng kém khi không biết nghĩ. (ảnh minh họa)

Nào ngờ câu nói của tôi linh nghiệm thật. Khi con cái vào đại học hết, đi học xa nhà, chỉ có hai vợ chồng, mọi chuyện bắt đầu xảy ra với tôi.

Tan nát chỉ vì cô gái ngực bự

Chồng tôi bắt đầu kêu buồn chán, thi thoảng anh có rủ tôi đi chơi cùng bạn bè, đặt mối quan hệ với các đối tác của anh. Nhưng mình không còn trẻ nữa, lại là phụ nữ nên không tiện. Anh thường xuyên đi nhậu, đi hát hò, ăn uống với các đồng nghiệp trong nhân viên. Có nghe người ta nói, chồng tôi ga lăng vô cùng. Đi ăn uống mất mấy triệu mà bao cả, không bắt nhân viên đóng thêm đồng nào. Họ bảo góp cũng không cho góp, rất nhiều lần như thế rồi. Thật ra, gia đình cũng có điều kiện, thân lại làm sếp, chồng nghĩ như vậy được là tốt. Nhưng một vài lần còn được chứ lần nào cũng vậy thì đúng là, nhân viên cũng kém khi không biết nghĩ.

Tiền lo cho con học đàng hoàng, tiền sinh hoạt, tiền này nọ, đủ thứ… cũng chiếm khoản lớn. Riêng khoản ăn chơi nhậu nhẹt cũng mất khá nhiều, có vẻ không ổn.

Tôi có nói với chồng không được đi sớm về muộn, vợ con đợi ở nhà không yên tâm thì bị chồng mắng. Chông bảo đưa tôi đi nhiều lần mà tôi không đi thì cứ ở nhà mà ăn, ngủ trước, đừng kêu ca. Tôi buồn vì chồng nói như vậy. Có vẻ như, cái thói ăn nhậu một lần thành quen, thành nhiều hơn nữa và cứ như thế, anh lao vào các cuộc tiếp khách thường xuyên và triền miên. Còn tôi cứ ở nhà nấu cơm và không thấy chồng về ăn. Tôi có gọi điện hỏi thì anh bảo chưa về và cúp máy vì đang bận công việc, không tiện nói chuyện điện thoại.

Anh nói, con cái không có nhà buồn chán, vợ thì tẻ nhạt, anh phải ra ngoài ‘giao lưu’. Và người anh ‘giao lưu’ là một cô em mới vào công ty, làm nhân viên cấp dưới của anh.
(ảnh minh họa)

Đó là lần đầu tiên chồng hành động như thế sau hơn 20 năm sống cùng nhau, rồi có lần đầu thì còn quá nhiều lần sau nữa. Chồng biến tôi thành con rối, chỉ biết ở nhà, gọi điện và nhận được câu trả lời là về muộn.

Gần đây, tôi thấy anh ăn diện hơn. Chẳng hiểu lý do gì mà anh thay đổi như vậy, hay tại người phụ nữ kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào các cốc bia mà anh uống hàng ngày. Anh đâm ra cáu bẳn, khó chịu, bực tức với tôi suốt ngày. Anh chưa bao giờ nói nặng lời suốt ngần ấy thời giận, vậy mà giờ anh trừng mắt, dọa dẫm và đi qua đêm.

Anh nói, con cái không có nhà buồn chán, vợ thì tẻ nhạt, anh phải ra ngoài ‘giao lưu’. Và người anh ‘giao lưu’ là một cô em mới vào công ty, làm nhân viên cấp dưới của anh. Có lẽ anh không biết tôi đã âm thầm nhờ cậy (có đi có lại) với một người cùng cơ quan với anh, và cậu ta đã thông báo mọi tình hình của anh ở công ty cho tôi.

Anh đang ngoại tình với cô gái trẻ hơn anh gần 20 tuổi đầu. Đó là cô gái có vòng 1 khủng, chân dài lại còn trắng nõn như tắm trắng. Mà có lẽ là tắm trắng thật. Môi thì lúc nào cũng đỏ. Đã thế còn mặc áo h‌ּở han‌ּg, kinh khủng…

Trước giờ, cơ quan anh là cơ quan nhà nước nên chưa từng có người xinh đẹp chân dài như thế vào tuyển dụng. Vì người đẹp họ cũng đi ra ngoài, tận dụng lợi thế của mình kiếm tiền, chứ không muốn chôn vùi ở nhà nước. Hoặc là có vào thì cũng chỉ có mấy em nhàng nhàng. Có người đẹp thì ăn nói không được gợi tình, có người ăn nói khéo thì lại chẳng xinh. Thế nên, cô em này là trường hợp chuẩn nhất từ trước tới nay. Thấy sếp được mã lại ga lăng nên em lao vào, cuốn lấy chồng tôi và dù không muốn anh cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của gái, của cái đẹp. Anh ngoại tình với cô em vòng 1 khủng. Đó là tất cả những gì tôi nhận được.

Tới nay, tôi không dám nói cho con biết nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, gia đình tôi đã trục trặc lắm rồi. Vợ chồng tôi vì chuyện này mà không nói với nhau câu nào suốt tháng qua. Khi con nghỉ học về chơi, tôi phải giả vờ lời ngọt ngào mà phát buồn nôn. Rồi vào phòng, chúng tôi lại ngủ riêng vì không muốn cho con biết chuyện, sợ con buồn. Giờ tôi không biết nên làm thế nào. Tôi chán lắm rồi, cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? 20 năm mặn nồng chẳng lẽ lại kết thúc lãng xẹt như vậy chỉ vì một cô gái không đâu vào đâu?

Nghịch cảnh vợ đưa… bồ của chồng đi phá thai

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật