Lời kêu cứu của một bà mẹ trẻ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 24-7, chị T. ở xã T thuộc một huyện của tỉnh Hà Tây ôm đứa con gái 4 tuổi với gương mặt hốc hác, thất thần cùng nữ luật sư L. (Văn phòng Luật sư D) đến Tòa soạn chúng tôi trong nỗi đau đớn đến tận cùng.
Lời kêu cứu của một bà mẹ trẻ
Mẹ con chị T tại tòa soạn (ảnh chụp lúc 16h ngày 24-7-2008)

Chị T. thổn thức kể lại sự việc: “Ngày 1-7, con gái tôi là N. bị người hàng xóm trên 20 tuổi rủ sang nhà và thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi. Cháu chạy về nhà trong tâm trạng hoảng loạn và ở gần vùng kín bê bết máu... Cháu kể lại với tôi: “Chú T. bảo con vào buồng, ngoan ngoãn chú sẽ mua sữa cho”...

Ngày 3-7, tôi đưa cháu đến bệnh viện Mỹ Đức khám, bác sĩ kết luận: “rách màng trinh và chấn thương vùng sin‌ּh dụ‌ּc”. Sau đó mấy ngày gia đình tôi theo dõi và thấy tinh thần cháu rất hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình, thỉnh thoảng khóc thét lên, đi vệ sinh đau đớn và kêu khóc, bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc vẫn có hiện tượng chảy máu. Ngày 4-7, tôi làm đơn đề nghị chính quyền xã can thiệp, nhưng cho đến nay gia đình tôi vẫn chưa có bất cứ thông tin gì làm rõ về sự việc này...”.

Theo thông tin từ phía luật sư L. và mẹ cháu bé thì cho đến thời điểm này, chính quyền xã cũng như huyện chưa có biện pháp hữu hiệu điều tra nguyên nhân tổn thương của cháu bé (!?).

Thậm chí, theo lời chị T., bên gia đình có đối tượng hãm hiế‌p cháu N. còn đe dọa: “...Nếu gia đình tôi mà đi kiện cáo lung tung thì sẽ bị bắt đi tù hết...”. Hiện tại, văn phòng luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cháu bé đang đề nghị cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tổn thương của cháu N. Theo Luật sư L., trong 1, 2 ngày tới sẽ có kết quả giám định.

Đây là một sự việc rất nghiêm trọng, hiế‌p dâm trẻ em là một hành vi mất nhân tính không thể dung tha. Để làm rõ sự việc trên, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra vụ việc và thông tin tới bạn đọc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật