Ấn tượng khó quên tại tiệc mừng Tân Hoa hậu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi tiệc, Hoa hậu Canada đã có một cử chỉ đẹp khiến tôi nhớ mãi. Diện váy áo xúng xính lại mang giày cao trong khu vực có quá đông người chen chân nên cô đã bị hai đứa bé hiếu động sơ ý làm trượt ngã. (Nguyễn Ngọc Quỳnh)
Ấn tượng khó quên tại tiệc mừng Tân Hoa hậu
Mẹ tôi và Á hậu 1 Taliana Vargas.

Sau hơn một ngày sống trong tâm trạng chờ đợi đầy hồi hộp kể từ khi gửi bài cảm nhận về cuộc thi HHHV 2008 cho Phóng viên, tôi đã được ban tổ chức liên lạc để thông báo trúng giải. Với mục tiêu giành vé tặng mẹ và em gái nên tôi không giấu được cảm giác vui mừng tột độ.

Thật bất ngờ khi chiều 13/7, tôi được một người bạn tặng ba chiếc vé xem đêm trình diễn phúc khảo. Thế là chúng tôi phải vội vàng “bay” vào Diamond Bay để kịp chương trình. Khi chen chân vào được đến Trung tâm Hội nghị Hoàn vũ Crown Convention thì trời cũng đã xẩm tối. Cảnh tượng trước mắt là một không gian tráng lệ, đèn hoa rực rỡ, người xe tấp nập.

Cầm trên tay chiếc vé trong mơ, tôi hân hoan hòa vào dòng người đông nghịt tiến vào khán phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi được tham dự một chương trình nghệ thuật hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và cách tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. Dường như đêm diễn phúc khảo đã làm không khí chờ đợi buổi lễ đăng quang (sẽ chính thức diễn ra vào 8h sáng hôm sau) càng trở nên “nóng” hơn gấp bội.

Sáng 14/7, vào giờ phút căng thẳng và kịch tính nhất của cuộc thi, khi thần tượng của tôi (và của rất nhiều người khác nữa), Miss Venezuela, với vẻ mặt đầy lo âu nắm chặt tay người đẹp Colombia, liên tục làm dấu thánh cầu nguyện trên sân khấu thì trái tim tôi cũng như ngừng đập. Để rồi cảm xúc vỡ òa, nước mắt tràn mi khi người dẫn chương trình công bố Dayana Mendoza “hoa hậu của lòng tôi” đã đoạt ngôi HHHV 2008.

Với hoa hậu Jamaica...
... hoa hậu Nauy
... và gia đình hoa hậu Anh gồm mẹ hoa hậu (áo đen), em trai cô (áo trắng).

Mãi từ lúc đó cho đến chiều, tôi luôn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và vô cùng thỏa mãn. Thế nên, chúng tôi tranh thủ đến Diamond Bay dự tiệc mừng Tân Hoa hậu từ rất sớm.

Khi ba mẹ con tôi vừa bước vào sảnh tiếp tân thì có một vị khách ngoại quốc tiến đến đề nghị được chụp ảnh chung. Vị khách đó trao card, giới thiệu mình là thành viên của NBC.com và đã ở VN từ mấy tháng qua để ghi hình và đưa tin cho sự kiện đặc biệt này. Thật tuyệt vời khi ông nói được khá nhiều câu xã giao tiếng Việt và không ngớt lời khen ngợi “áo dài Việt Nam đẹp quá”. Sau đó, ông ngỏ ý muốn quay một clip ngắn hình ảnh chúng tôi trong trang phục truyền thống và đặc biệt phải có câu “Xin chào, welcome to Vietnam” để ông mang về Mỹ khoe với gia đình và bạn bè. Tình cờ lại được dịp quảng bá cho hình ảnh đất nước ra thế giới nên chúng tôi, "những diễn viên nghiệp dư”, đã nỗ lực hết sức để có thể làm tốt vai diễn “từ trên trời rơi xuống” này.

Sau cú vấp ngã, Hoa hậu Mỹ vẫn tự tin với nụ cười tươi.

Rảo thêm vài bước trong khuôn viên Diamond Bay resort, chúng tôi gặp khá nhiều hoa hậu khi họ đang đi dạo trên bãi biển. Hoa hậu Mỹ Crystle Stewart hoàn toàn thư giãn thoải mái sau phần thi ban sáng với “sự cố trượt chân ngoài ý muốn” và vẫn giữ phong thái sôi nổi khi trò chuyện. Hoa hậu Nauy Mariann Birkedal thì không giấu được vẻ phấn khích vì được góp mặt trong bức ảnh cực kỳ ấn tượng mặc trang phục bikini khoe sắc bên ba chiếc áo dài dịu dàng và tha thướt.

Càng gần đến giờ tiệc chào mừng Tân Hoa hậu thì quan khách tiến vào khu yến tiệc ngày một đông hơn. Một trong những hoa hậu đầu tiên xuất hiện trong buổi tiệc và được rất nhiều người săn đón là Á hậu 1 Miss Colombia Taliana Vargas. Trông cô thật kiều diễm và quyến rũ trong bộ đầm trắng trang nhã với đóa hoa tươi nhỏ xinh cài trên tóc.

Sau khi đi một vòng làm quen, chụp ảnh và giao lưu với các hoa hậu và nhiều nhân vật nổi tiếng, thật thú vị khi phát hiện ra rằng không chỉ mình tôi mà có khá nhiều người không màng đến chuyện ăn uống vì chẳng ai muốn để lãng phí bất kỳ giây phút đáng nhớ nào khi được tham dự buổi tiệc đặc biệt có - một - không - hai này.

Hoa hậu Canada có cách ứng xử rất chuyên nghiệp.

Trong buổi tiệc, Hoa hậu Canada đã có một cử chỉ đẹp khiến tôi nhớ mãi. Diện váy áo xúng xính lại mang giày cao trong khu vực có quá đông người chen chân nên cô đã bị hai đứa bé hiếu động sơ ý làm trượt ngã. Ngay sau đó, cô đã nhanh chóng đứng dậy một cách rất tự nhiên, hòan toàn không có vẻ gì phật ý mà trái lại, cô vẫn tươi cười rạng rỡ và và không ngừng nói “It’s ok, no problem” (Không sao, không sao) để trấn an những người xung quanh đang rất lo lắng cho cô. Và nhất là để đáp lại ánh mắt đầy bối rối và ngại ngùng của bố mẹ hai đứa bé. Trong cùng một ngày, thật thú vị khi tôi có được hai trải nghiệm thú vị khác nhau. Nếu cú vấp té trên sân khấu rồi đứng lên, tự vỗ tay như kêu gọi mọi người tiếp thêm sức mạnh cho mình của Hoa hậu Mỹ Crystle Stewart khiến mọi người thấy được ở cô sự tự tin và bản lĩnh thì nụ cười dịu dàng của Hoa hậu Canada Samantha Tajik khiến tôi và nhiều người chứng kiến cảm nhận sâu sắc hơn về tấm lòng nhân hậu của cô gái đẹp người đẹp nết này.

Con trai Donald Trump là một anh chàng lịch thiệp.

Lát sau, thật bất ngờ khi tôi bắt gặp cô em gái đang đứng ở góc xa sân khấu và trò chuyện với một người trông quen, quen lắm. Trời ạ, thật không thể tin vào mắt mình nữa, người đó là giám khảo Donald Trump Jr. - con trai người sáng lập tổ chức HHHV thế giới. Không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi đáng giá ngàn vàng này, chúng tôi đã tranh thủ chụp được vài tấm ảnh kỷ niệm cùng con trai của nhà tỷ phú.

Dự tiệc mừng sinh nhật hoa hậu Costa Rica.

Gần cuối buổi tiệc, sau màn trình diễn pháo hoa rực rỡ và hoành tráng trên nền nhạc sôi động, chúng tôi lại may mắn khi được tham dự buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Miss Costa Rica. Quả là một cuộc vui hiếm có và đầy ý nghĩa. Và tôi đã bắt gặp nụ cười rạng ngời cùng những giọt nước mắt hạnh phúc chan hòa trên gương mặt thanh tú của cô hoa hậu mảnh mai đến từ quốc gia châu Mỹ.

Hoa hậu Trinidad & Tobago nán lại để chụp ảnh chung cùng chúng tôi.
Gặp lại Miss Trinidad & Tobago sau nhiều ngày thi tài đầy cam go và thử thách, cô vẫn giữ được vẻ tươi trẻ và khỏe khoắn vốn có. Và y như lần gặp gỡ trước, lần này cô lại có thêm một cử chỉ khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Mặc dù đã yên vị trên xe tuk-tuk và đang trên đường về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt luyến tiếc của chúng tôi, cô đã nhờ bác tài xế dừng xe, để có thể bước xuống chụp với mẹ tôi và cô em gái một tấm ảnh kỷ niệm, với thái độ ân cần và cực kỳ lễ phép.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật