Cụ ông cao tuổi nhất huyện Ba Vì

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cụ Nguyễn Danh Mưu, 112 tuổi ở thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội vẫn sống vui, sống khỏe trong tình yêu thương của gia đình, hàng xóm; sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.
Cụ ông cao tuổi nhất huyện Ba Vì
Cụ Nguyễn Danh Mưu trong ngày chúc thọ, mừng thọ.

Để gìn giữ sức khỏe tốt, tai vẫn thính, mắt vẫn tinh, trí không lẫn, đi lại, sinh hoạt, lao động bình thường… bí quyết của cụ thật đơn giản: “Ăn vừa đủ, không dùng chất kíc‌h thí‌ch, lao động hài hòa, luôn vui vẻ với mọi người.

Xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, phải đi ở từ bé nên cụ Mưu rất say sưa lao động. Khi nông nhàn, cụ lại đi đánh cá, kiếm củi, cắt tranh… cải thiện cuộc sống gia đình. Ở tuổi đại thọ, con cháu nhiều lần khuyên nghỉ ngơi nhưng cụ Mưu vẫn dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc đàn gà… Với cụ, lao động là phương thức tốt nhất để rèn luyện thân thể, trí nhớ giúp sống lâu, sống khỏe. Bên cạnh đó, cụ luôn tự làm phong phú đời sống tinh thần bằng cách dành thời gian sang nhà hàng xóm vui vẻ trò chuyện với mọi người để cuộc sống không nhàm chán, cô đơn bởi cụ bà đã mất, con cháu đi làm ăn xa.

Phương châm sống của cụ là chân thật, giản dị để gần gũi, chia sẻ tình cảm với mọi người. Là dân quân những năm kháng chiến cứu nước, cụ luôn động viên, nhắc nhở con cháu, chắt chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp Luật Nhà nước, gìn giữ nền nếp gia phong, phấn đấu làm giàu chính đáng. Các con, cháu, chắt của cụ nhiều người thành đạt đang góp phần tích cực xây dựng quê hương đất nước trên cương vị của mình.

Sống vui, sống khỏe, sống vô tư, cụ Nguyễn Danh Mưu là tấm gương bình dị để mọi người học tập, noi theo.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật