Thái Thùy Linh không giàu có nhưng hạnh phúc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ trong giới showbiz, Thái Thùy Linh là một trong không nhiều người miễn nhiễm với “bệnh ngộ nhận” bản thân. Trước và cả sau Sao Mai, Linh vẫn là người lao động nghệ thuật miệt mài. Và dường như với cô ca sỹ nhỏ nhắn, cá tính này luôn chọn cho mình con đường khó khăn hơn để đi.
Thái Thùy Linh không giàu có nhưng hạnh phúc
Ca sỹ Thái Thùy Linh trong một chương trình từ thiện

- Thời gian gần đây, nhắc tới Thái Thùy Linh mọi người biết đến nhiều hơn với vai trò “ người vác tù và…” trong những công việc thiện nguyện dành cho những mảnh đời khó khăn như chương trình “Mặc ấm” và “Mang âm nhạc đến bệnh viện”…  Năng lượng nào giúp bạn làm được nhiều việc cùng lúc như vậy?

- Mình là nghệ sỹ sáng tạo nhưng cũng rất thực tế. Mình muốn làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, và nghiêm túc với mỗi công việc, ở mỗi giai đoạn khác nhau... Nghĩa là đã làm gì là làm tới cùng. Một lần khi vào viện bỏng quốc gia, trước những hoàn cảnh T.Tâm của các bệnh nhân nghèo đang ngày ngày đối diện với bệnh tật, mình đã nghĩ nghệ sỹ không gì khác có thể mang chính khả năng của mình để góp phần dù là nhỏ bé cho các bệnh nhân nghèo bớt vất vả về tinh thần cũng như vật chất… Vậy là các dự án lần lượt ra đời.

Ngoài dự án “Mặc ấm cho trẻ em nghèo miền núi”, “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, và gần đây là “Thư viện hồng” (xây dựng tủ sách cho bệnh nhân trong bệnh viện), dự án dạy mỹ thuật trong lớp “Hy vọng” ở bệnh viện Nhi trung ương, tổ chức những phiên chợ từ thiện vào chủ nhật mỗi đầu tháng.

Tất cả các dự án, chương trình của nhóm Tim Hồng của mình không chỉ mang lại niềm vui và sự hỗ trợ thiết thực cho nhiều số phận khác nhau, mà còn kêu gọi được sự quan tâm của nhiều tấm lòng thiện nguyện trong xã hội. Đặc biệt, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” từ chỗ chỉ có 1 số/tháng, nay đã tăng lên 3 số/tháng và ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, công việc này quá cuốn hút và bận rộn. Mình hy vọng thời gian tới đây có thể tìm được người chuyên tâm để giúp mình có thể tập trung hơn cho các dự án nghệ thuật của mình. Và mình cũng mong muốn chương trình có thể đi đến các bệnh viện ở mọi miền đất nước. Hai năm nay chương trình mới chỉ thực hiện được ở hai đầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

- Ở  khoảng  giữa những dự án ấy, năm 2011, Thái Thùy Linh vẫn “điểm danh” trong giới Showbiz bằng một DVD đậm chất Thái Thùy Linh mang tên “Bộ đội” và tạo dấu ấn trong  giới và người hâm mộ. Nhưng sau “Bộ đội” có vẻ Linh hơi im ắng?

Mình sống bằng nghề biểu diễn. Không biểu diễn thì đến việc nuôi con còn khó chứ nói gì đến việc chia sẻ với người khác. Mình cảm thấy may mắn là năng lực của mình vẫn có đủ để nuôi sống bản thân và gia đình...

Thực ra, mình định sau “Bộ đội”, sẽ bắt tay vào làm một album khác. Thế nhưng “Bộ đội” bị xâm phạm bản quyền một cách nghiêm trọng trên mạng khiến mình nản lòng. Sau đó lại bị cuốn vào những công việc thiện nguyện, rồi việc thành lập Cty Taca Emca (Cty chuyên đào tạo nghệ thuật và tổ chức sự kiện với đối tượng chủ yếu là trẻ em, được thành lập đầu tháng 5 vừa qua  PV)...

Mình đang ấp ủ một dự án mới, trong đó là một cái tôi mạnh mẽ nhưng cũng nhiều trải nghiệm, sâu lắng hơn, nói chung là khác với “Linh bộ đội” (cười), nhưng bản chất thì vẫn gai góc, cá tính.

Mình muốn thực hiện theo cách của mình, dù chậm nhưng chắc. Vì thế, mình cũng sẽ phải điều chỉnh lại quỹ thời gian, tổ chức các hoạt động thiện nguyện một cách hệ thống và thiết thực hơn. Hy vọng sớm nhất cuối năm dự án đó có thể “ trình làng”.

- Bạn đánh giá thế nào về bà mẹ đơn Thái Thùy Linh?

Mình là một bà mẹ đơn thân vui vẻ. Vui vẻ với con gái, vui vẻ với cuộc sống, vui vẻ với gia đình, công việc và hạnh phúc khi được làm những việc thiện nguyện cho xã hội. Mình không giàu có nhưng hạnh phúc.

Hàng ngày, Linh vẫn duy trì một thói quen là dù bận rộn tới cỡ nào vẫn dành cho Thái An một khoảng thời gian nhất định, thường là vào buổi sáng trước khi đi làm và tối để nói chuyện, thủ thỉ tâm sự và để chơi với bé. Nếu phải đi công tác vài ngày thì mình sẽ dành thời gian để “ bù đắp” chơi với bé. Hoặc đưa bé đi cùng các chương trình thiện nguyện ở gần là bé hạnh phúc rồi. Đối với Thái An, mình luôn tôn trọng sự phát triển tự nhiên cũng như cảm xúc của bé.

Ca sỹ Thái Thùy Linh và bé Thái An trong một chương trình “ Mang âm nhạc đến bệnh viện”

Dù Thái An đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, song cho tới hè năm nay mình mới bắt đầu cho bé tham gia học những kỹ năng cơ bản của nghệ thuật và cho bé lên sân khấu ở các chương trình thiện nguyện. Không những thế, Thái An từ bé đã rất ngoan và ý thức được sự bận rộn của mẹ nên tuy còn rất bé nhưng Thái An rất “ hiểu chuyện” luôn yêu thương và chăm sóc cho mẹ.

- Tôi nhớ năm ngoái có đọc được những dòng thư Linh gửi con gái có đoạn: Mẹ nhìn này, hai bàn tay con cũng bé, con cũng cần mẹ yêu thương, chăm sóc… Là một người mẹ trẻ, sắc sảo và mạnh mẽ, có lúc nào Linh thấy quá mệt mỏi không?

Khi Thái An mới chưa đầy 2 tuổi, Linh có một chuyến đi Châu Phi dài ngày, không như những bà mẹ khác một ngày thổn thức gọi điện cho con gái hàng chục lần, đều đặn mỗi ngày Linh gọi điện về nhà để hỏi thăm Thái An. Bé Nếp nói chuyện với mẹ mà nước mắt rơi lã chã nhưng cô bé không hề để lộ cho mẹ biết là bé đang khóc. Lúc ấy, nỗi nhớ trào dâng trong lòng, Linh cũng không cầm được nước mắt nhưng cố gắng pha trò cười để con không biết là mình đang nhớ con quay quắt.

Linh cứ thấp thỏm vừa khen vừa trách thầm An mẹ đi lâu thế mà con không nhớ. Cho đến ngày về, nghe bà ngoại kể chuyện, mình xúc động mạnh mẽ trong lòng tràn lên nỗi thương con nhưng cũng hiểu con có nét gì đó mạnh mẽ, cương quyết giống mình và thầm nhủ sẽ làm những điều tốt nhất để con gái yêu hạnh phúc.

- Cảm ơn Thái Thùy Linh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật