Giết người rồi đốt xác phi tang vì... bị chọc tức

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng sớm 16-7-2008, hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến vườn điều ở thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, huyện Phước Long chứng kiến cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước khai quật t‌ử th‌i của một vụ án mạng để điều tra. Trước đó, một thanh niên đã đến công an xã khai báo về vụ án, nạn nhân bị sát hại rất dã man.
Giết người rồi đốt xác phi tang vì... bị chọc tức
Vũ Đình Tình tại cơ quan điều tra

Tự thú

20 giờ 30 phút ngày 15-7, Công an xã Phú Trung tiếp một thanh niên đến tự thú. Đó là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ngụ thôn Phú Nghĩa).

Theo lời khai, khoảng 14 giờ cùng ngày Hoàng và Vũ Đình Tình (SN 1989, ngụ cùng thôn) đã đem chôn một xác chết trong vườn điều thuộc thôn Phú Nghĩa. Xác minh, công an xã thấy dấu vết hiện trường đúng như lời khai của Hoàng, đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khẩn trương báo cáo công an huyện. Ngay trong đêm 15-7, Vũ Đình Tình bị bắt, gã tỏ ra khá bình thản và khai báo quanh co nhằm che giấu tội ác.

Sáng 16-7, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật t‌ử th‌i để truy tìm, điều tra. hiện trường vụ án là một vườn điều rộng, cách xa khu dân cư và vắng người qua lại. Nạn nhân bị chôn úp mặt xuống đất, quần áo và da thịt bị đốt cháy nham nhở. Người xấu số được xác định là Lê Mạnh Long (SN 1990, ngụ thôn Phú Nghĩa). 

Tội ác

Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra đã buộc Vũ Đình Tình phải khai nhận tội ác. Khoảng 19 giờ ngày 14 - 7, Tình đi bộ đến nhà văn hoá thôn Phú Nghĩa gặp Lê Mạnh Long đang tập văn nghệ tại đây. Tình bảo có giấu ít mủ cao su trong vườn điều và rủ Long vào lấy đem bán. Long chạy xe Dream của mình (BS: 52H4 -7007) chở Tình đến khu vườn điều của ông Nguyễn Ngọc Khánh cách đó khoảng 2km.

Xác nạn nhân vừa được khai quật

Đến nơi, cả hai để xe trên lô cao su, đi bộ xuống vườn điều. Trên đường đi, Tình nhặt khúc cây dài khoảng 60cm. Nhân lúc Long không để ý, bất ngờ y đập vào sau gáy làm Long quỵ xuống đất. Thấy Long vẫn còn sống, y rút dao bầu mang theo tấn công nạn nhân đến chết.

Sau đó, y lục tìm chìa khóa lấy xe Long chạy về nhà. Khoảng 2 giờ chiều hôm sau, Tình gặp Nguyễn Văn Hoàng nói đã lỡ tay giết người và nhờ Hoàng cùng y đi chôn xác để phi tang. Thấy xác chết, Hoàng rất sợ nhưng không dám bỏ về vì sợ Tình sẽ giết luôn cả mình.

Cả hai cùng đào hố cạnh xác Long rồi Tình kéo xuống hố, lấy tô đựng mủ cao su rút xăng từ xe máy ra tưới lên châm lửa đốt... Buổi tối Hoàng ra công an xã tự thú. 

Chiếc xe tang vật

Nguyên nhân 

Theo khai nhận của Tình, giữa y và nạn nhân không có mâu thuẫn gì mà chỉ là những xích mích nhỏ. Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, trong một lần đi uống nước với bạn bè, Tình bị Long chọc tức. Hôm sau, Tình đi chơi, bị Long và nhóm bạn đánh nhưng Long đã chủ động xin lỗi.

Mọi chuyện tưởng đã qua, nào ngờ Tình tiếp tục bị nhóm bạn của Long đánh. Tình rất tức tối và định bụng phải gặp Long để hỏi cho ra lẽ. Hôm xảy ra án mạng, sau khi đã nhậu hết 1,5 lít rượu cùng anh em trong nhà, Tình chợt nhớ tới mối hận liền giắt dao vào lưng đi tìm Long ra tay gây tội ác.

Nếu tối hôm đó Tình không “dứt” cả lít rượu thì có lẽ án mạng đã không xảy ra.  Ngày 14-7, tại thị xã Đồng Xoài cũng xảy ra một vụ giết người mà nguyên nhân là sau khi uống rượu, hai người bạn đi đánh bi-da nảy sinh mâu thuẫn và dùng chai bia đâm nhau. Hai vụ án đau lòng trên là bài học đắt giá cho những thanh thiếu niên sa đà vào bia rượu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật