Ác dâ‌m “giấu mặt“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nạn nhân của kẻ ác dâ‌m là những em bé đương tuổi dậ‌y th‌ì cho đến cụ già 78 tuổi. Trong “lịch sử“ ngành toà án tỉnh Hưng Yên, đây là vụ án có nhiều... kỷ lục trong tội danh hiế‌ּp dâ‌ּm.
Ác dâ‌m “giấu mặt“
"yê‌u râ‌u xan‌h" Phạm Văn Tắng

Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tuyên phạt án tù chung thân đối với tên “yêu râu xanh bịt mặt” khét tiếng Phạm Văn Tắng (SN 1960) ở Thôn Thanh Xuân, xã Thanh Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Tắng từng gây ra hàng loạt vụ “trộm cắp, cướp của, hiế‌p dâm” trên địa bàn tỉnh này.

“Sát thủ giấu mặt” dưới cánh đồng

Trong khoảng thời gian dài từ năm 2005 – 2007, trên địa bàn xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, các xã Hùng Cường, Phú Cường, Ngọc Thanh... thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, liên tiếp xảy những vụ “hiếp dâm” trên những cánh đồng vắng vẻ. Đối tượng thường dùng một  thủ đoạn: bịt mặt nạ, dùng vũ khí khống chế, bắt cóc chị em phụ nữ đi trong đêm tối, đi ngang qua những cánh đồng vắng vẻ để  thực hiện hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của mình.

Nạn nhân đến CQĐT trình báo, đều tả gần giống nhau về đặc điểm nhận dạng của tên “yêu râu xanh giấu mặt”. Hắn che giấu nhân dạng bằng  một chiếc mũ len màu đen, chỉ hở 2 hốc mắt. Từ trong những ruộng ngô cao lấp đầu người, hắn bất tình lình nhảy ra trước mặt “con mồi” quát lớn: “Có tiền không đưa ra đây mau”.

Tiếp ngay sau, con dao trong tay hắn đã kè cổ nạn nhân, tay kia s‌ּờ soạ‌ּng, lục lọi khắp người họ. Hắn “lột” sạch tài sản của “con mồi”, cho dù số tài sản đó chỉ trị giá bằng vài ngàn đồng.  Nếu gặp một toán người, hắn chỉ khống chế một trong số họ để uy hiế‌p.

Khi đã cướp sạch tiền của mọi người trong nhóm, hắn yêu cầu những người còn lại phải về nhà lấy tiền ra để “chuộc” người bị bắt cóc, nếu không sẽ giết chết.

Hầu hết nạn nhân đều sợ quá, chạy thục mạng về nhà. Và tên “yêu râu xanh” điềm nhiên dẫn “con tin” đi một đoạn đường xa, để họ mệt mỏi không còn sức chống đỡ... hắn mới  giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi đê hèn.

Trong suốt khoảng thời gian dài, những câu chuyện li kì về tên “ác dâm giấu mặt” được thêu dệt trong dân chúng. Những nẻo đường quê vốn yên bình ở khu vực này bỗng trở nên hoang vắng, ghê rợn mỗi khi chiều về. Ngành công an mở chuyên án,  quyết tâm vạch mặt kẻ thủ ác.

Nhiều tháng trời ròng rã, nhiều trinh sát giỏi được tung ra, họ đóng giả là những cô gái, đội tóc giả lang thang một mình qua những cánh đồng vắng để “dụ” kẻ cuồng dâm lộ mặt. 

Nhưng thật trớ trêu, những tên “quỷ dâm dục” bị “tóm” vào thời điểm đó, đều có đặc điểm nhận dạng, khác hẳn với “ác dâm giấu mặt” ở những cánh đồng vắng, nghĩa địa hoang...

Qua các vụ hãm hại phụ nữ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cuối cùng  CQĐT đã tìm được “đầu dây” của vụ án. Mẫu tinh trùng còn lại để lại trên người nạn nhân, qua giám định cho thấy đều của một người. Thi thoảng, những thông tin về “ác dâm giấu mặt” lại “rúng” lên như hồi chuông cấp bách. 

Gần 2 năm trời, hễ chập tối là tổ trinh sát thuộc ban chuyên án, lại đi phục kích trên những  cánh đồng ngô, núp đằng sau các ngôi mộ trong bãi tha ma vắng vẻ... họ “nín thở” theo dõi từng di biến động xảy ra trước tầm mắt... bóng dáng tên “ác quỷ cuồng dâm” ngày càng “bặt vô âm tín”. 

Lật mặt kẻ dâm, gian

Một trong những vụ án điển hình của “ác dâm giấu mặt” xảy ra ngày 7/11/2005. Hai thiếu nữ tên Hương và Hoa đương tuổi dậy, đi chơi ngang qua đoạn đường vắng, gần cổng chùa thôn Cao, xã Thanh Ngọc, huyện Kim Động. Hương chở Hoa bằng xe đạp, vừa đi vừa chuyện trò tíu tít, các cô không hay biết đã lọt tầm ngắm của tên “ác dâm giấu mặt” khét tiếng.

Đến khi linh tính mách bảo có người chạy đuổi theo mình, Hoa ngoái lại sau lưng, chỉ kịp hét lên kinh hãi: “Có ma”. Hương loạng choạng tay lái làm cả hai lăn kềnh xuống ruộng. Tên “ác dâm bịt mặt”, cầm dao nhọn xông đến trước mặt hai thiếu nữ quát lớn: “Ma đâu mà ma, lôi xe lên đây ngay. Chúng mày có tiền không đưa ra đây mỗi đứa 50 ngàn thì tao tha cho”.

Hai thiếu nữ vốn chỉ có 10 ngàn đồng trong túi, nên rút ra đưa cho hắn, đồng thời van xin được tha mạng. Nhưng hắn lại giở ngay bài cũ, khống chế Hoa và bắt Hương về nhà lấy tiền mang ra đồng chuộc Hoa về. Đợi Hương đi khỏi, hắn lấy dây thừng trói quặt tay Hoa về phía sau rồi dẫn đi. Hắn đi đằng sau, kè dao vào cổ Hoa đe dọa: “Mày đừng giở trò kêu la tao giết chết, đã có đứa vì kêu mà tao đâm thủng họng rồi đấy!”. Hắn dẫn Hoa đi chừng vài cây số, đến nghĩa trang của thôn khác rồi giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi. 

Điều đặc biệt khiến dư luận công phẫn là tên ác dâm này không từ thủ đoạn nào để hãm hại nạn nhân. Ngày 14/6/2006, bà Nguyễn Thị Dung, SN 1930, trú quán tại thị xã Hưng Yên đang ngủ trong nhà của mình, thì bị kẻ bịt mặt “đột nhập”.

Hắn gí dao vào cổ đe dọa: “Tiền vàng đâu, bỏ hết ra đây thì được tha chết”. Bà Dung nói: “Nhà tôi nghèo chẳng có tài sản gì mà đưa?”. Tên sát thủ quặt tay cụ già tội nghiệp rồi dẫn cụ xuống bếp, trói tay cụ ra phía sau, cướp sợi dây chuyền bằng bạc đang đeo trên cổ cụ. Trước khi tẩu thoát, hắn không quên thực hiện ý đồ đồ‌ּi bạ‌ּi... gây ra  thương tích rất nặng cho cụ Dung.

Nhưng “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, hơn một năm sau khi hãm hại bà Dung, tên “ác dâm” bị bại lộ bởi tay người phụ nữ mới sinh con. Khoảng 1h sáng ngày 13/10/2007, hắn “mò” vào nhà chị Nguyễn Thị C ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, hòng cướp của và  giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi.

Chị C ở  nhà một mình, nên khi bị khống chế, chị đã đưa cho tên cướp hết số tài sản hiện có trong nhà. Chưa thỏa mãn, tên cướp bịt mặt đòi “tòm tem”, nhưng chị C van xin hắn đừng làm như vậy vì chị mới sinh con nhỏ được ít ngày. lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, chị C vụt chạy ra ngoài tri hô hàng xóm... kẻ “gian, dâm” bị lật tẩy hành tung từ đó.

Tại CQĐT, với những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã khai nhận gây ra 7 vụ “cướp của, hiế‌p dâm” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2005 - 2007. Tên thật của hắn là Phạm Văn Tắng, trú quán tại thôn Thanh Xuân, xã Song Mai, huyện  Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Tắng từng có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, năm 1984 đã trốn trại  về “ẩn náu”’ tại Hà Nội, năm 1985, bị TAND thành phố Hà Nội xử 12 năm tù giam. Ra tù năm 1997,  về sống cùng vợ con tại quê nhà. Cho đến khi đưa Tắng ra trước vành móng ngựa, xét xử về các tội danh “cướp của và các tội hiế‌p dâm trẻ em, hiế‌p dâm”, hắn bị tòa án tuyên phạt án chung thân.

Nhìn vào thành tích bất hảo của Tắng, nhiều người không thể hiểu nổi tại sao có những kẻ bệnh hoạn đến vậy. Có lẽ, hắn đã lập “kỉ lục” về số lượng và nạn nhân cao tuổi nhất cho tội danh hiế‌p dâm. Mong rằng bản án nghiêm khắc của TAND tỉnh Hưng Yên đủ sức răn đe cho những những kẻ có tư tưởng và hành vi bệnh hoạn.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật