Clip sống thử với cách thể hiện độc đáo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai nhân vật chính giấu mặt bằng hộp giấy nhưng đã mang đến một câu chuyện sâu sắc về sống chung trước hôn nhân, sa đọa, có thai, t‌ּự t‌ּử.
Clip sống thử với cách thể hiện độc đáo
Lúc mới yêu, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Họ đi học cùng nhau

“Sống thử” là tựa đề phim ngắn về chu‌yện tìn‌h cảm của hai sinh viên nam nữ dài hơn 10 phút. Hai nhân vật chính được đạo diễn giấu mặt bằng hộp giấy, phim không lời thoại như để diễn tả nội tâm nhân vật.

Câu chuyện là lời kể của cô sinh viên 1‌8 tuổ‌i, quyết định dọn về ở chung với người yêu sau ba tháng yêu nhau. Thời gian đầu yêu nhau thật hạnh phúc, cùng đi học chung, nấu ăn chung, góp tiền bỏ heo để kinh doanh. Họ sống vô tư, chẳng quan tâm thế giới bên ngoài, gia đình cũng không hay. Nhưng đó chỉ là lúc mới yêu…

Cùng nhau ăn uống

Một thời gian sau, chàng trai trở nên sa đọa, lao vào những cuộc chơi, cờ bạc…Cô gái cứ nghĩ đó chỉ là nhất thời nhưng không phải. “Mọi níu kéo chỉ làm quen hệ của chúng tôi thêm bất đồng không thể hàn gắn”. Cuối cùng họ chia tay, khi ấy cô gái đã có thai. Bị bạn bè bàn tán, khinh miệt, bị người yêu chối bỏ cái thai, cô gái quyết định t‌ּự t‌ּử.

Thời gian sau, chàng trai lao vào ăn chơi. Cả hai chia tay nhau.
Khi ấy cô gái đã có thai.
Dẫn đến ý định t‌ּự t‌ּử.

Phim do bạn Nguyễn Tân Long, sinh viên ngành Marketing, trường FPT Polytechnic thực hiện cho bài tập hết môn Kỹ năng làm việc. Tân Long cho biết: “Qua phim mình muốn phản ánh về tình trạng sống thử  của giới trẻ hiện nay, để đánh tiếng cho các bạn, những người đã, đang và sẽ có thể sống thử, rằng : Sống thử không xấu, không ai cấm bạn sống thử, nhưng hãy thử có tri thức".

Xem clip:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật